Gumayusi thừa nhận cảm xúc thật về quãng thời gian dự bị tại T1
Sau 3 trận thắng liên tiếp, cùng với một loạt thông số ấn tượng như pentakill của Faker hay 2/3 POM thuộc về Oner, có thể nói T1 đã thực sự trở lại cuộc đua giành suất dự MSI 2025 và sau đó là danh hiệu cũng như CKTG 2025 tại mùa giải năm nay. Đặc biệt, mới đây, Gumayusi đã có lần đầu tiên trải lòng chính thức về thời gian khó khăn khi bị đẩy lên băng ghế dự bị bởi các chính sách khó hiểu của thượng tầng T1.

Gumayusi đã trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn với T1
Theo đó, dù đã đưa ra nhiều góc nhìn tích cực, nhưng Gumayusi cũng không giấu nổi sự thất vọng khi bị đẩy lên ghế dự bị. Xạ Thủ nhà T1 thừa nhận: "Tôi cảm thấy khá bất ngờ và bối rối (khi phải cạnh tranh vị trí với Smash). Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều thứ, nhất là khi mình là người đầu tiên gia hạn hợp đồng với T1 và cũng nỗ lực hết mình trong quãng thời gian qua. Đó thực sự là một trải nghiệm rất nản lòng".
Dù vậy, ai cũng đã thấy trong quãng thời gian phải dự bị, Gumayusi cũng liên tục leo rank không ngừng để phần nào cải thiện điểm yếu ở các vị tướng như Ezreal hay Kai'Sa. Tuy nhiên, cũng phải đến trong khoảng 3 trận gần đây, anh mới thực sự lấy lại được nhịp thi đấu vốn có. Khi được thay vào bất ngờ trong trận gặp BNK FearX, Gumayusi thậm chí còn lép vế so với Xạ Thủ Diable bên phía đối thủ.

Anh thực sự từng cảm thấy bất ngờ và chạnh lòng vì bản thân đã gia hạn sớm nhất, cống hiến hết mình xong lại phải cạnh tranh vị trí với đàn em
Gumayusi và T1 đã sẵn sàng đương đầu 2 đối thủ cực mạnh HLE - Gen.G?
Dù từng trải qua những thời điểm không dễ dàng, cả Gumayusi lẫn T1 đều đã vượt qua giai đoạn nhiều biến động để tìm lại sự gắn kết và phong độ thi đấu. Sự trưởng thành trong suy nghĩ của tuyển thủ này cũng phần nào phản ánh quyết tâm của cả tập thể T1 trong giai đoạn sắp tới của mùa giải.

Nhưng giờ đây T1 và Gumayusi đã ổn trở lại
Tuy vậy, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, khi Gen.G và HLE đang thể hiện sức mạnh vượt trội và sự ổn định đáng gờm. Nếu muốn trở lại đỉnh cao, T1 không được phép chủ quan dù chỉ một khoảnh khắc, nhất là trong cuộc đối đầu trực tiếp với 2 đội tuyển đang có chuỗi bất bại này.