12 năm từ lần đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp năm 2013, Faker – biểu tượng lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại gánh trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, cùng một di sản hiếm có trong lịch sử Esports. Với thành tích vô tiền khoáng hậu trong tựa game này thì có lẽ chẳng bao giờ có một tuyển thủ nào khác có thể đạt được đến tầm ảnh hưởng của Faker.
Được gắn liền tên tuổi với SKT (và giờ là T1), câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra trong vài năm gần đây là nếu một ngày nào đó Faker thật sự sẽ giải nghệ, thì đội tuyển này sẽ xoay sở như thế nào trong một thế giới LMHT thay đổi từng ngày. Và những người, sự vật mang đậm giá trị cũ như Faker và T1 sẽ tồn tại như thế nào trong một thế giới mới?

Cùng đến với những suy nghĩ của CEO T1 về vấn đề đó trong buổi phóng vấn mới đây cùng Nexxus Interview :
T1 chuẩn bị như thế nào cho tương lai khi Faker giải nghệ?
Joe: … Tôi không nghĩ cậu ấy đang cân nhắc giải nghệ. Cậu ấy từng nói rất rõ rằng bản thân muốn là một trong những tuyển thủ đầu tiên thi đấu đến khi bước qua tuổi 30, và tôi nghĩ điều đó là rất tốt cho tựa game này.

Joe: Cậu ấy cũng là đồng sở hữu của T1 nên câu chuyện cũng có một tầng ý nghĩa khác nữa. Về bản chất thì cậu ấy là Boss của tôi.
Joe: Những gì Faker mang đến – khi ta nói về những thứ không đo đếm được – là kiến thức trong trận đấu, khả năng call, skill tính toán mọi thứ. Bạn sẽ không thể tìm thấy một đứa trẻ 16 hay 17 tuổi nào bước vào T1 và ngồi ở chỗ đó, bất kể thời điểm đó là khi nào. Hy vọng là 20 năm nữa.
Joe: … Người ta đã thay đổi trò chơi để bắt kịp và “chống Faker”, nhưng cậu ấy vẫn luôn tìm cách tận dụng những công cụ của mình – dù là trí óc hay kỹ năng. … Khi team cần, cậu ấy sẵn sàng đảm đương trách nhiệm gánh team. Nhưng nếu cần làm nền, Faker cũng đảm nhiệm luôn. Cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng.

Joe: Với chúng tôi, thay vì tập trung vào suy nghĩ “khi nào” hay “nếu như” cậu ấy không còn là một phần của T1 nữa, mà thay vào đó sẽ tập trung tận dụng từng khoảnh khắc bây giờ để cùng xây dựng đội tuyển. Ngày đó rồi cũng đến – nhưng thành thật thì tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm. Faker vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho LMHT…
Nhìn chung, Faker mang đến những giá trị vô song cho T1 nên đội tuyển sẽ không tìm cách để thay thế anh mà thay vào đó sẽ tập trung cho những giây phút hiện tại để cùng nhau xây dựng T1. Dù vậy, CEO T1 cho rằng Faker vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho T1 nói riêng và cả giới LMHT nói chung, và bản thân Faker cũng cho bao giờ có suy nghĩ “quá mệt mỏi để tiếp tục” – anh vẫn yêu tựa game này và cố gắng hàng ngày để hoàn thiện bản thân, mang đến màn trình diễn tốt nhất cho người hâm mộ.
Với cố gắng không ngừng nghĩ đó, hãy cùng xem Faker và T1 sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau để vượt qua những đỉnh cao nào trong tương lai.