Chuyện thật như đùa: Lò hỏa táng trở thành điểm hẹn tình ái của cặp đôi vụng trộm

Người chồng tố cáo vợ mình lén lút ngoại tình với đồng nghiệp ngay tại… nhà hỏa táng, thậm chí dùng toilet làm nơi “vui vẻ”.

Tưởng nơi làm việc nghiêm trang như nhà hỏa táng sẽ "miễn nhiễm" với chuyện tình cảm, nào ngờ lại trở thành điểm hẹn vụng trộm đầy táo bạo. Một cặp vợ chồng cùng làm trong ngành tang lễ ở Đài Loan bất ngờ vướng vào bê bối ngoại tình chấn động khi người chồng phát hiện vợ mình không chỉ lén lút nhắn tin vụng trộm mà còn hẹn hò tình nhân ngay trong toilet không rào cản của lò thiêu. Uất ức vì bị 'cắm sừng' ngay tại nơi không ai ngờ tới, người chồng quyết kiện tình địch ra tòa và đòi bồi thường tiền tỷ.

Theo đó, tại huyện Pingtung (Bình Đông), Đài Loan, một người đàn ông tên A Hùng đã đâm đơn kiện tình địch sau khi phát hiện vợ mình – Tiểu Mạn ngoại tình với một đồng nghiệp cùng làm trong ngành tang lễ tên là A Long. Cặp đôi thường xuyên hẹn hò nhau ở nhà hỏa táng và phòng vệ sinh để ân ái sau giờ làm.

Ban đầu, A Hùng chỉ nghi ngờ khi thấy vợ mình hay vắng nhà ban đêm. Anh lén theo dõi và sốc nặng khi phát hiện những tin nhắn, ảnh khỏa thân vợ gửi cho A Long, kèm những lời khiêu khích.

Quá tức giận, A Hùng đối chất và buộc A Long ký cam kết bồi thường 200.000 Đài tệ (khoảng 170 triệu đồng) và không tiếp tục liên lạc với Tiểu Mạn. Thế nhưng chỉ một tháng sau, cả hai tiếp tục qua lại, khiến A Hùng buộc phải kiện ra tòa đòi 2 triệu Đài tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

A Long chống chế rằng, chỉ nhắn tin “chọc vui”, không có bằng chứng quan hệ tình dục. Tòa án sau khi xem xét các điều kiện kinh tế và bằng chứng, đã tuyên phạt A Long phải bồi thường 300.000 Đài tệ (khoảng 256 triệu đồng). Vụ việc vẫn đang trong diện có thể kháng cáo.