Cưới con gái tù trưởng châu Phi, chàng trai sống đời đại gia

Sau chuyến công tác đến Nigeria, Tiêu Thần gặp định mệnh đời mình và trở thành rể quý của gia tộc giàu có bậc nhất quốc gia này.

Tiêu Thần sinh năm 1989 tại Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, trong một gia đình trí thức. Là con trai duy nhất, anh được cha mẹ kỳ vọng trở thành công chức sau khi tốt nghiệp ngành khai khoáng. Năm 2015, Tiêu Thần được điều động sang Nigeria làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước. Nghe tin, cha mẹ anh lo lắng về cuộc sống ở châu Phi sẽ khó thích nghi nhưng vì công việc, Tiêu Thần vẫn quyết định lên đường.

Một năm sau, tại vùng đất xa lạ ấy, anh gặp Tina, con gái một tù trưởng bộ lạc địa phương, sinh năm 1990. Từ nhỏ, Tina đã sống trong nhung lụa, được giáo dục bài bản và từng du học tại Mỹ. Sau khi về nước, cô giữ chức tổng giám đốc công ty khai thác mỏ do cha điều hành.

Lần đầu gặp Tina, Tiêu Thần bị cuốn hút bởi sự tài giỏi, thông minh của cô gái châu Phi. Trong khi đó, Tina lại ấn tượng bởi sự nghiêm túc trong công việc và khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy của Tiêu Thần. Mối quan hệ công việc nhanh chóng chuyển thành tình bạn thân thiết.

Năm 2016, Tiêu Thần mạnh dạn mời Tina đi xem phim. Trong buổi hẹn, anh bày tỏ tình cảm. Tina cảm động bởi sự chân thành của chàng trai Trung Quốc và đồng ý. Sau khi yêu Tina, Tiêu Thần từ bỏ công việc ổn định để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp cùng bạn gái. Năm 2017, hai người ký hợp đồng khai thác than ở Nigeria và mỏ than ấy đem lại lợi nhuận cao. Thấy được khả năng của Tiêu Thần, cha Tina cũng yên tâm để hai người hẹn hò.

Năm 2020, Tina theo Tiêu Thần về quê nhà ở Trung Quốc. Ban đầu, cha mẹ anh lưỡng lự bởi màu da và thân phận khác biệt của con dâu tương lai. Nhưng sau thời gian sống chung, họ nhận ra Tina không chỉ dịu dàng, học hỏi nhanh mà còn rất khiêm tốn. Cuối năm 2020, hai người tổ chức hôn lễ tại Trung Quốc và Nigeria.

Gia đình hạnh phúc của chàng trai Trung Quốc và cô gái châu Phi. Ảnh: Sohu

Gia đình hạnh phúc của chàng trai Trung Quốc và cô gái châu Phi. Ảnh: Sohu

Sau khi kết hôn, họ mua biệt thự rộng 400 m2 ở khu dân cư giàu có tại Thành Đô. Tina từ bỏ vai trò CEO để làm nội trợ nhưng cuộc sống của cô hoàn toàn khác với hình ảnh bà nội trợ truyền thống. Cô có bảo mẫu riêng, dành thời gian cho yoga, học tiếng Trung và chăm chút hình ảnh. Cô thường mặc đồ hiệu, mang túi trị giá hàng chục nghìn USD, sở hữu bộ sưu tập giày cao gót đắt đỏ, đeo nhẫn kim cương 10 carat...

Tina còn trở thành gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi nhờ những bức ảnh thời trang, khoảnh khắc đời thường cùng con gái. Lối sống hiện đại, hòa nhập của cô gái châu Phi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Con gái của họ, bé Xixi theo học tại một trường quốc tế ở Thành Đô. Dù thừa hưởng màu da của mẹ, cô bé lại thành thạo tiếng Trung. Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, Tiêu Thần cho biết anh được bố vợ gửi 70.000 NDT mỗi tháng để lo chi tiêu cho gia đình.

Dù từng đối mặt với không ít lời bàn cho rằng Tiêu Thần "đào mỏ" hay lợi dụng nhà vợ, anh cho biết chưa bao giờ cảm thấy cần phải biện minh. Thay vào đó, họ sống hạnh phúc để chứng minh "thời gian sẽ trả lời tất cả".

Tina yêu nhịp sống ở Thành Đô, hòa nhập vào văn hóa địa phương và gọi bố mẹ chồng là "gia đình thực sự". Video: Douyin