Hơn 200 tù nhân vượt ngục sau trận động đất gây hoảng loạn ở Pakistan

Một trong những vụ vượt ngục lớn nhất từng ghi nhận tại Pakistan đã xảy ra vào đêm 2/6, sau khi các tù nhân được phép rời buồng giam do lo ngại dư chấn động đất.

Theo giới chức tỉnh Sindh, vụ việc xảy ra tại nhà tù quận Malir ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan. Trả lời báo chí tại hiện trường, Bộ trưởng Pháp luật - ông Zia-ul-Hasan Lanjar, cho biết hàng trăm tù nhân đã được đưa ra sân do lo ngại về an toàn sau một loạt dư chấn. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn đã nhanh chóng xảy ra khi khoảng 1.000 người tụ tập ngoài trời trong đêm.

"Có sự hoảng loạn vì dư chấn, và rất khó kiểm soát đám đông lớn như vậy", ông Lanjar nói. Vụ vượt ngục bắt đầu ngay trước nửa đêm và kéo dài đến rạng sáng 3/6.

Theo cảnh sát, một số tù nhân đã cướp được vũ khí của lực lượng quản giáo, dẫn tới nổ súng trong khuôn viên nhà tù. Sau đó, họ phá cổng chính và trốn thoát. Ít nhất một tù nhân thiệt mạng và ba nhân viên trại giam bị thương trong vụ việc.

Hơn 200 tù nhân vượt ngục sau trận động đất gây hoảng loạn ở Pakistan- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường ghi nhận nhà tù bị hư hại nặng, với kính vỡ và thiết bị điện tử bị phá hoại. Phòng thăm gặp giữa tù nhân và người nhà cũng bị lục soát. Trong sáng 3/6, nhiều thân nhân lo lắng đã tập trung bên ngoài trại giam để chờ tin tức.

Cảnh sát trưởng tỉnh, ông Ghulam Nabi Memon, cho biết phần lớn tù nhân liên quan đến các tội danh nhẹ như nghiện ma túy. Theo Bộ trưởng tỉnh Sindh, ông Murad Ali Shah, khoảng 80 người đã bị bắt lại. Ông thừa nhận việc cho tù nhân ra ngoài lúc đó là một sai lầm, đồng thời cảnh báo những người còn lẩn trốn nên tự ra đầu thú để tránh bị truy tố với tội danh nghiêm trọng hơn.

"Nếu không đầu hàng, tội danh nhỏ sẽ thành án lớn như khủng bố", ông Shah nhấn mạnh.