MB88
VT88

Khăng khăng chuyển khoản 5,5 tỷ vào một tài khoản đáng ngờ, 12 người thay nhau khuyên nhủ nhưng người phụ nữ đều trả lời một cách lạnh lùng

Được biết, đây là số tiền tiết kiệm tích góp cả đời của bà.

Một phụ nữ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã chuyển 1,5 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng) vào một tài khoản đáng ngờ. Dù 12 người đã ra sức khuyên can nhưng người phụ nữ này vẫn một mực khẳng định mình không bị lừa.

Trung tâm chống lừa đảo Phổ Đà, Thượng Hải (Trung Quốc) nhận được tin báo một phụ nữ họ Lưu đã chuyển 1,5 triệu nhân dân tệ vào một tài khoản đáng ngờ qua mạng. Khi cảnh sát và phóng viên cùng các tình nguyện viên chống lừa đảo đến nhà, bà Lưu không có ở nhà. Chồng bà cũng tỏ ra chống đối cảnh sát. Sau hơn 10 phút thuyết phục, ông mới đồng ý gọi điện cho vợ. Ngay sau đó, bà Lưu bất ngờ xuất hiện tại nhà.

Khăng khăng chuyển khoản 5,5 tỷ vào một tài khoản đáng ngờ, 12 người thay nhau khuyên nhủ nhưng người phụ nữ đều trả lời một cách lạnh lùng- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát ngay lập tức xác minh hướng đi của số tiền. Bà Lưu khẳng định đã cho người thân mượn tiền, nhưng không đồng ý liên lạc với "người thân" trước mặt cảnh sát. Bà cũng từ chối cung cấp các đoạn chat liên quan đến việc cho mượn tiền. Trên đường được cảnh sát đưa đến đồn để tiếp tục khuyên giải, bà Lưu lại kể với phóng viên một câu chuyện khác. Bà nói rằng số tiền này được cho một người bạn thân quen biết hơn mười năm mượn. Cuộc khuyên can đầu tiên kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng bất thành.

Cảnh sát không bỏ cuộc. Họ tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bà Lưu và được biết bà có một con trai bị khuyết tật trí tuệ cần được chăm sóc. Ngoài ra, bà còn phải chăm sóc một người thân đã ngoài 90 tuổi. 1,5 triệu nhân dân tệ là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà bà rút từ tài khoản chứng khoán. Cảnh sát điều tra phát hiện, 1,5 triệu nhân dân tệ không được chuyển vào tài khoản cá nhân mà được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp của một công ty công nghệ mạng. Trong lần trao đổi thứ hai, cảnh sát phát hiện ra một số điểm mâu thuẫn trong lời khai của bà Lưu.

Cảnh sát chỉ ra rằng bà Lưu lúc thì nói cho bạn gái ở xa mượn tiền gấp để mua nhà, lúc lại nói cho người khác mượn tiền làm ăn. Cuộc trao đổi thứ hai giữa cảnh sát và bà Lưu kéo dài 3 tiếng. Tuy nhiên, bà Lưu vẫn không chịu nói rõ sự thật. Sau khi biết bà Lưu có 2 chiếc điện thoại, cảnh sát yêu cầu được kiểm tra nhưng bà không đồng ý. Đến tối, bà mới chủ động đưa điện thoại cho cảnh sát xem. Cảnh sát phát hiện bà Lưu có nhiều bạn bè đầu tư. Nhưng mỗi khi chạm đến thông tin quan trọng, bà Lưu lại lấy lại điện thoại và xóa đi.

5 ngày sau, cảnh sát phát hiện bà Lưu có thêm 350.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng) trong tài khoản. Bà Lưu nói rằng số tiền này là do mượn của em rể. Khi cảnh sát đến nhà, chồng bà Lưu cho biết bà đã ra ngoài từ rất sớm. Gần đây, bà thường xuyên đi sớm về khuya, không liên lạc được và tắt điện thoại. Cảnh sát đã liên tục liên lạc trong 2 giờ mới tìm thấy bà và hẹn gặp bà tại đồn cảnh sát vào sáng hôm sau.

Khăng khăng chuyển khoản 5,5 tỷ vào một tài khoản đáng ngờ, 12 người thay nhau khuyên nhủ nhưng người phụ nữ đều trả lời một cách lạnh lùng- Ảnh 2.

Cảnh sát chống lừa đảo đã cố gắng bảo vệ người phụ nữ nhưng không có tác dụng (Ảnh minh họa)

Hôm sau, tại đồn cảnh sát, bà Lưu nói với phóng viên rằng 1,5 triệu nhân dân tệ đã được chuyển đi hết rồi, không còn gì để nói nữa. Việc tắt điện thoại là bình thường, không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, lý do bà Lưu đồng ý đến đồn cảnh sát là vì muốn cảnh sát giúp bà mở khóa tài khoản. 350.000 nhân dân tệ vừa nhận được đã bị cảnh sát phong tỏa, bà không thể tiếp tục chuyển tiền. Bà Lưu còn nói rằng mong cảnh sát đừng can thiệp vào việc của bà, chỉ cần chờ 2 tháng nữa mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Kể từ đó, dù cảnh sát, phóng viên hay cán bộ khu phố có khuyên can thế nào, bà Lưu vẫn im lặng. Sau đó, cảnh sát cho rằng có lẽ bà Lưu đã nhận ra mình bị lừa nhưng không muốn thừa nhận. Vì vậy, cảnh sát chỉ có thể liên hệ với gia đình và cán bộ khu phố, nhắc nhở họ đừng cho bà Lưu mượn tiền nữa. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Một số người không thể cưỡng cầu được, chỉ mong rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng than trời trách đất", "Một trong những điều khó khăn nhất là đánh thức một người đang mơ giấc mộng làm giàu".

Nguồn: ETtoday