MB88
VT88

Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim

Bộ phim ăn khách của Netflix đã để lại di sản lâu dài như một sản phẩm văn hóa xuất khẩu lớn, nhưng cũng phơi bày một số khía cạnh bất ổn của xã hội Hàn Quốc.

Vào ngày 27/6 vừa qua, người hâm mộ trên khắp thế giới đã cùng theo dõi mùa thứ ba và cũng là mùa cuối cùng của series đình đám "Squid Game" của Netflix. Kể từ năm 2021, họ đã dõi theo hàng trăm thí sinh chơi những phiên bản chết chóc của các trò chơi trẻ em nhằm giành giải thưởng tiền mặt trị giá 45,6 tỷ won, tương đương khoảng 33 triệu USD.

Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 1.

Sau nửa năm háo hức chờ đợi kể từ cái kết treo của mùa 2, Kim Young Eun, một sinh viên 24 tuổi ở Seoul, đã xem trọn vẹn mùa phim này cùng bạn trai tại một quán cà phê truyện tranh, chỉ vài giờ sau khi phim phát hành.

Chun Taehyun, một sinh viên đại học ở Seoul, cho biết anh đồng cảm với những người chơi đã đánh bạc sạch tiền tiết kiệm hoặc thua lỗ trong các khoản đầu tư xấu, bởi vì "người Hàn Quốc đang rời bỏ những công việc ổn định truyền thống và chấp nhận rủi ro."

Anh nói: "Tôi nghĩ thật tốt khi 'Squid Game' cho thấy một khía cạnh khác của Hàn Quốc, ngoài vẻ đẹp hoàn hảo của K-pop."

Phản ánh xã hội qua tấm gương “Squid Game”

Đó là một phần chủ ý của Hwang Dong-hyuk, người tạo ra series. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái, ngay trước khi mùa 2 lên sóng, ông cho biết muốn bộ phim trở thành tấm gương phản chiếu tình hình đương đại.

Ông nói: "Thế giới ngày càng trở nên cực đoan hơn." Tháng 12 năm đó cũng là tháng mà ông Yoon Suk Yeol, khi đó là tổng thống Hàn Quốc, đã ban bố thiết quân luật và điều quân vào Quốc hội. (Mùa 1 ra mắt giữa đại dịch Covid-19 toàn cầu.)

Phần mới nhất ra mắt ngay sau khi Hàn Quốc tổ chức một cuộc bầu cử nhanh và bầu ra một tổng thống mới, chấm dứt nhiều tháng biến động chính trị, ít nhất là tạm thời.

Các nhân vật trong "Squid Game" cũng phản ánh xã hội. Trong số các thí sinh của mùa 3 có một kẻ lừa đảo tiền điện tử, một phụ nữ trẻ đang mang thai và một nhân vật chuyển giới.

Lời chia tay từ Seoul

Tại Seoul, người hâm mộ đã tụ tập để nói lời chia tay với bộ phim vào tối thứ Bảy (29/6) khi một cuộc diễu hành "Squid Game" diễn ra tại Gwanghwamun, một quảng trường lớn ở trung tâm thành phố. Các hoạt động bao gồm một ban nhạc diễu hành của các lính canh mặc bộ đồ hồng, một vòng chơi thử trò "Đèn xanh, đèn đỏ" khét tiếng và màn chào sân của các diễn viên chính.

Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 2.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 3.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 4.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 5.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 6.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 7.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 8.

Cuộc diễu hành "Squid Game" tại Seoul

Phát biểu tại một sự kiện dành cho người hâm mộ sau cuộc diễu hành, ông Hwang cho biết bộ phim đã là một "gánh nặng lớn" trên vai ông. Ông nói: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng có thể đặt nó xuống."

Tuy nhiên, Netflix có thể chưa muốn kết thúc trò chơi con mực ngay lập tức.

Mùa 3 kết thúc trên đường phố Los Angeles với sự xuất hiện khách mời của Cate Blanchett đang chơi ddakji - trò chơi truyền thống của Hàn Quốc được những người tổ chức Squid Game sử dụng để tuyển mộ người chơi. Mặc dù đã có một số đồn đoán về việc làm lại series này ở Hoa Kỳ, Netflix đã từ chối bình luận.

Di sản văn hóa toàn cầu

Bạo lực cực đoan của bộ phim, cùng với các chủ đề về chủ nghĩa tư bản và bất bình đẳng, đã giúp văn hóa Hàn Quốc được biết đến rộng rãi trên bản đồ thế giới. Thành công của mùa đầu tiên đã dẫn đến sự hỗ trợ bổ sung từ Netflix, khi vào năm 2023, họ đã công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ USD vào các chương trình và phim Hàn Quốc đến năm 2027. Các chuyên gia cho rằng "Squid Game" đã thúc đẩy sự quan tâm của nước ngoài đối với các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc khác như sản phẩm làm đẹp và thực phẩm.

Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 9.
Lời chia tay từ Seoul: Khi Squid Game không chỉ là một trò chơi hay bộ phim- Ảnh 10.

Mọi người chụp ảnh với tượng nhân vật Young-hee ở trung tâm Seoul.

Minyoung Kim, Phó chủ tịch nội dung châu Á của Netflix, cho biết bộ phim "đã mở rộng sự sẵn lòng toàn cầu đối với các chương trình không nói tiếng Anh."

"Là một nhà sáng tạo, một giám đốc nội dung, bạn muốn chương trình của mình được đông đảo khán giả trong nước xem. Và nếu chương trình đó vươn ra toàn cầu, điều đó thật tuyệt vời," cô nói.

Cả cô Kim và ông Hwang, đạo diễn, đều mô tả "Squid Game" là một câu chuyện mang đậm chất Hàn Quốc. Họ cho rằng thành công của nó một phần là do sự liên kết với các giá trị địa phương, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phơi bày mặt tối của xã hội.

Giáo sư Gyu Tag Lee, giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, cho biết bộ phim phản ánh giá trị đặt vào "chủ nghĩa đẳng cấp học thuật và chủ nghĩa vật chất." Ông nói, miễn là mọi người tuân theo các quy tắc, "giẫm đạp lên người khác để giành chiến thắng" được coi là một trò chơi công bằng trong xã hội cạnh tranh của quốc gia này.

Nguồn: The New York Times