Malaysia: Bé trai 5 tuổi tử vong sau gần 5 tiếng bị bỏ quên trên xe trường học

Gia đình suy sụp, đặt ra hàng loạt câu hỏi về sự thiếu sót trong quản lý an toàn trẻ em.

Một bi kịch thương tâm vừa xảy ra tại Malaysia khiến dư luận rúng động: một bé trai 5 tuổi bị bỏ quên gần 5 tiếng trên xe đưa đón học sinh dưới thời tiết oi bức. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, bé không qua khỏi vì ngạt thở. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế liên quan để điều tra, trong khi gia đình nạn nhân chìm trong nỗi đau không thể nguôi.

Nạn nhân là bé Trương Vũ Trạch (Zhang Yuze), 5 tuổi, con trai duy nhất và cũng là cháu đích tôn duy nhất trong gia đình. Theo lời người thân, sáng ngày 30/4, bà nội đưa bé lên xe buýt đến trường mẫu giáo như thường lệ lúc gần 7h sáng. Theo lộ trình, bé sẽ đến lớp khoảng 7h30.

Nhưng đến trưa cùng ngày, người nhà bất ngờ nhận tin bé được phát hiện nằm bất tỉnh gần cửa xe, hơi thở thoi thóp. Vùng mắt phải có vết bầm tím, nghi do cố gắng đập cửa hoặc vật lộn để thoát ra ngoài.

Dù được đưa đến trạm y tế rồi chuyển tiếp đến bệnh viện tư để cấp cứu nhưng do thiếu oxy quá lâu, bé đã không qua khỏi.

Gia đình hoàn toàn suy sụp. Lễ tang của bé diễn ra trong đau thương tột cùng. Người cha tự tay viết dòng chữ "Cha yêu con" và "Đừng sợ" đặt lên linh cữu, nấc nghẹn bên thi thể con: “Con đừng sợ, hãy đi tìm ông nội”.

Người mẹ đau đớn đến mức phải có người dìu mới đứng vững, liên tục lau nước mắt và vuốt ve quan tài bé trai. Hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

Người thân đặt ra hàng loạt câu hỏi:

- Tại sao khi bé không tới lớp, không ai gọi điện báo cho phụ huynh?

- Tại sao tài xế và giáo viên không kiểm tra lại xe sau khi đưa đón?

- Tại sao không ai nghe thấy tiếng cầu cứu của một đứa trẻ bị nhốt trong xe hơn 4 tiếng?

Theo người thân, chiếc xe đưa đón là loại minivan nhỏ, chỉ cần kiểm tra một lần là có thể phát hiện bé còn trên xe. Đáng chú ý, tài xế hôm đó đã đậu xe ở một góc ít người qua lại, khiến bé dù có đập cửa cũng khó được chú ý.

Cảnh sát địa phương cho biết, tài xế 56 tuổi đã bị bắt vào chiều cùng ngày. Người này không có tiền án và âm tính với ma túy. Vụ việc đang được điều tra, tài xế với cáo buộc sơ suất dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu bị kết án, người phạm tội có thể đối mặt với án phạt lên tới 50.000 ringgit (khoảng 300 triệu đồng) hoặc 20 năm tù giam hoặc cả hai.

Được biết, cậu bé Vũ Trạch vốn rất lanh lợi, ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Từ khi 3 tuổi đã đi học mẫu giáo, được bà chăm sóc chu đáo vì cha mẹ làm việc tại Singapore. Gia đình từng định cho bé học trường quốc tế nhưng tất cả đã bị chấm dứt vì một sai lầm không thể tha thứ.

Vụ việc không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình, mà còn gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý an toàn trẻ em trong xe đưa đón học sinh. Việc không kiểm tra kỹ lưỡng, thiếu quy trình xác nhận trẻ đến lớp đang tạo ra khoảng trống chết người theo đúng nghĩa đen.