Một thiếu niên đã thiệt mạng thương tâm sau khi đường hầm cát cậu đang đào trên bãi biển Montalto di Castro (Ý) bất ngờ đổ sập. Sự việc đau lòng xảy ra khi Riccardo B. (17 tuổi) cùng gia đình đang đi nghỉ mát.
Vào khoảng 15h chiều, gia đình phát hiện Riccardo mất tích và một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai. Cậu bé đang chơi trên bãi cát và đào một đường hầm với ý định chui qua từ đầu này sang đầu kia. Tuy nhiên, khi Riccardo đang ở giữa đường hầm, cấu trúc cát đã đổ sập mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Cậu bị vùi lấp hoàn toàn, không để lại dấu vết gì trên bề mặt.

Bãi biển nơi xảy ra vụ việc
Một người chứng kiến sự việc kinh hoàng kể lại: "Cậu ấy đã xây một đường hầm. Cậu ấy muốn vào từ một phía và ra ở phía bên kia. Nhưng khi đi qua, đến giữa đường hầm thì mọi thứ sụp đổ và lỗ bị che lấp hoàn toàn. Bạn không thể nhìn thấy gì nữa; bạn có thể đi ngay qua đó mà không hề nhận ra điều gì." Một người dân địa phương khác cho biết thêm: "Khi cát vùi lấp, nó cực kỳ nặng. Nó thậm chí không cho một chút oxy nào lọt vào, và việc cứu người ra rất khó khăn vì cát có xu hướng sụp đổ. Chỉ vài phút sau, họ sẽ chết vì ngạt thở."
Cha của Riccardo cùng những người tắm biển và nhân viên cứu hộ đã điên cuồng đào bới cát bằng tay không trong khi chờ đội cứu hộ đến hiện trường. Đáng tiếc, khi lực lượng cứu hộ tới nơi, Riccardo đã tử vong. Riccardo sống tại Rome, đến bãi biển cùng cha và hai em nhỏ (3 và 8 tuổi).
Thị trưởng Montalto, bà Emanuela Socciarelli, bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm kịch: "Thật không thể tưởng tượng nổi một chàng trai trẻ lại mất mạng theo cách này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cậu." Để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương đã quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng trong ngày 11/7/2025.
Nguồn: Daily Mail