Vương hậu Mary và những chiếc vương miện quyền quý: Di sản lấp lánh đánh dấu kỷ niệm hôn nhân cùng Vua Frederik

Khi nói đến phong cách của hoàng gia Đan Mạch, người ta thường nghĩ ngay đến vẻ thanh lịch vượt thời gian và Vương hậu Mary là hiện thân hoàn hảo của điều đó.

Với gout thẩm mỹ tinh tế, chuộng những đường cắt gọn gàng và vẻ đẹp sang trọng không phô trương, Mary không chỉ chinh phục công chúng bằng thời trang, mà còn qua những món trang sức đậm dấu ấn lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới cùngVua Frederik, cùng điểm lại những chiếc vương miện ấn tượng nhất từng được Mary đội – mỗi món đồ là một chương sử nhỏ trong hành trình hoàng gia của bà.

1. Vương miện cổ điển thời Edward – Sự tinh giản đầy quyền lực

Được mua tại một cuộc đấu giá vào năm 2012 với mức giá 8.050 Euro, chiếc vương miện thời Edward này là một trong những thiết kế đơn giản và tinh tế nhất trong bộ sưu tập của Hoàng gia Đan Mạch. Kết hợp giữa kim cương, ruby và spinel, món trang sức cổ này còn đi kèm với đôi bông tai kim cương đồng bộ.Vương hậu Marylần đầu sử dụng nó vào sinh nhật lần thứ 75 của Nữ hoàng Margrethe vào năm 2015, nhưng không đội lên đầu – bà khéo léo biến nó thành một chuỗi vòng cổ lộng lẫy.

Vương hậu Mary và những chiếc vương miện quyền quý: Di sản lấp lánh đánh dấu kỷ niệm hôn nhân cùng Vua Frederik- Ảnh 1.

Sau đó, vương miện tiếp tục xuất hiện trên tóc Mary tại tiệc chiêu đãi quốc gia Mexico vào năm 2016, cũng như trên trang bìaVogue Australia, chụp bởi nhiếp ảnh gia danh tiếng Mario Testino. Không hào nhoáng, nhưng chính sự kín đáo của món đồ cổ này lại làm nổi bật khí chất quý tộc nhẹ nhàng của Mary.

2. Vương miện "Đêm Đen" – Khi nghệ thuật điêu khắc hòa cùng ánh sáng

Chiếc vương miện có cái tên kỳ bí "Midnight Tiara" – Đêm Đen – là món đồ độc đáo bậc nhất trong bộ sưu tập trang sức của Mary. Thiết kế hiện đại mang hơi hướng điêu khắc, kết hợp những chùm trái làm từ đá mặt trăng và kim cương, bao bọc bởi lá vàng hồng, vàng trắng và bạc oxy hóa. Tạo hình vòng nguyệt quế đem lại cảm giác vừa cổ điển, vừa tiên phong.

Vương hậu Mary và những chiếc vương miện quyền quý: Di sản lấp lánh đánh dấu kỷ niệm hôn nhân cùng Vua Frederik- Ảnh 2.

Tác phẩm nghệ thuật này được nhà thiết kế Charlotte Lynggaard sáng tạo năm 2009 và cho hoàng gia mượn dài hạn. Với 31 nụ hoa và 1.300 viên kim cương nhỏ, vương miện này được định giá khoảng 300.000 Euro. Mary thường lựa chọn nó cho các dịp lễ hội trọng đại, như lễ cưới hoàng gia Thụy Điển vào tháng 6/2013. Không chỉ là trang sức, Midnight Tiara là một tuyên ngôn về cá tính nghệ thuật và sự hiện đại của người đeo.

3. Vương miện cưới – Dấu ấn tình yêu và sự tinh tế vượt thời gian

Là người gốc Tasmania, Mary bước vào gia đình hoàng gia Đan Mạch năm 2004. Trong lễ cưới, bà diện chiếc váy satin ngà tinh khôi của nhà thiết kế Uffe Frank – mẫu váy được khen ngợi vẫn còn nguyên giá trị thẩm mỹ sau 20 năm. Đi kèm là chiếc vương miện cưới thanh thoát với họa tiết fleur-de-lis tinh xảo, ẩn hiện dưới lớp voan ren mềm mại.

Vương hậu Mary và những chiếc vương miện quyền quý: Di sản lấp lánh đánh dấu kỷ niệm hôn nhân cùng Vua Frederik- Ảnh 3.

Món trang sức này là quà cưới từ nhà chồng và có thể biến tấu thành vòng cổ. Đặc biệt, Mary đã bổ sung thêm những viên ngọc trai quý giá từ Hàn Quốc, do nghệ nhân trang sức Marianne Dulong chế tác, giúp vương miện càng linh hoạt hơn – đúng với phong cách thực tế và sáng tạo của Mary.

4. Vương miện Ruby – Viên ngọc quyền uy của dòng máu Napoleon

Lộng lẫy và đậm chất vương giả nhất chính là Vương miện Ruby – một báu vật có xuất xứ từ triều đình Napoleon. Theo lời kể của Nữ hoàng Margrethe, thời kỳ Napoleon là giai đoạn đánh dấu sự hình thành của các bộ trang sức đồng bộ, khi tiara, vòng cổ, hoa cài ngực, bông tai và phụ kiện tóc được thiết kế thành một tổng thể thống nhất.

Vương hậu Mary và những chiếc vương miện quyền quý: Di sản lấp lánh đánh dấu kỷ niệm hôn nhân cùng Vua Frederik- Ảnh 4.

Bộ trang sức này ban đầu thuộc về hoàng tộc Thụy Điển, sau đó trở thành của hồi môn khi Công chúa Ingrid – mẹ của Nữ hoàng Margrethe – kết hôn với vua Frederik IX. Tiếp đó, nó được truyền lại cho Thái tử Frederik để trao tặng vợ – Mary.

Ngoài vương miện, cả bộ gồm vòng cổ, bông tai, brooch ngực và hai phụ kiện tóc cỡ lớn với hoa văn lá kim cương và chùm quả ruby đỏ rực. Mary từng tinh chỉnh một số chi tiết cho phù hợp với phong cách cá nhân – điều không hiếm gặp với các nữ hoàng hiện đại. Bà gọi cảm giác đeo vương miện này là “vừa vinh dự, vừa kỳ diệu”. Vương miện Ruby thường chỉ được mang vào những dịp đặc biệt nhất: tiệc trước lễ cưới năm 2004, Lễ Kim Khánh của Margrethe năm 2012, và Lễ Vàng năm 2022.

Không chỉ là những món trang sức đắt giá, các vương miện củaVương hậu Marycòn là biểu tượng cho hành trình từ một cô gái thường dân đến vai trò nữ hoàng được yêu mến. Qua mỗi món đồ, công chúng nhìn thấy sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, giữa truyền thống hoàng gia và dấu ấn cá nhân.

Và dù là một thiết kế thời Edward hay một kiệt tác đương đại như Midnight Tiara, những chiếc vương miện ấy đều kể lại câu chuyện về một người phụ nữ –Vương hậu Mary, người đã và đang viết nên chương mới lộng lẫy cho hoàng gia Đan Mạch.