Không phải cứ nữ chính là sẽ được yêu thương. Có những nhân vật khiến hội "hướng nội" phải thở dài ngao ngán vì độ ồn ào, thiếu tế nhị hoặc "quá tăng động" đến mức khiến cả khán giả lẫn nam chính phải… hoảng sợ. Dưới đây là 5 gương mặt tiêu biểu khiến người hướng nội cảm thấy như đang sống trong cơn ác mộng mỗi khi xem phim.
1. Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin) - The Potato Lab
Kim Mi Kyung thực sự là hiện thân của sự kém duyên cấp độ dương vô cực. Dù bạn là người yêu thể loại hài lãng mạn thì cũng khó lòng chấp nhận được cách hành xử như "troll" nam chính của cô. So Baek Ho, vốn được xây dựng là hình mẫu tổng tài điển trai, thông minh lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của những màn đùa cợt không có điểm dừng từ phía Mi Kyung.
Không chỉ dừng lại ở ngôn từ thiếu tinh tế, cô nàng còn thường xuyên lôi nam chính ra làm “bao cát” để thực hiện loạt trò đùa kỳ quặc, từ gây đau thể xác cho đến làm tổn thương tinh thần. Những tình huống được biên kịch cố đẩy lên thành hài hước lại hóa gượng gạo, phản cảm và hoàn toàn phản tác dụng. Thay vì cười, nhiều khán giả chỉ biết nhăn mặt: “Ủa đây là nữ chính thật hả?”.

2. Park Gae In (Son Ye Jin) - Personal Taste
Son Ye Jin là nữ thần phim tình cảm trong lòng bao thế hệ fan Hàn, nhưng không vì thế mà vai diễn nào của cô cũng nhận được sự tung hô. Điển hình là vai Park Gae In trong Personal Taste - một nhân vật từng bị chê bai vì gây ra nhiều khó chịu.
Ngay từ những cảnh đầu, Gae In đã khiến người xem choáng váng với sự bừa bộn, xuề xòa, thiếu ý thức chăm sóc bản thân. Cô nói nhiều, hành động vội vã, vụng về đến mức khiến người đối diện mệt mỏi. Cộng đồng mạng từng gọi vui rằng đây là "cơn ác mộng của người hướng nội" vì mỗi lần cô xuất hiện là một lần không khí trở nên khó chịu đến mức ngộp thở. Dù về sau nhân vật có hành trình trưởng thành rõ ràng, nhưng cảm giác khó ưa ban đầu vẫn đủ mạnh để khiến nhiều người xem ác cảm.

3. Lee Dam (Hyeri) - My Roommate Is a Gumiho
Lee Dam đúng chuẩn kiểu nhân vật "làm loạn" mọi không gian có mặt cô. Từ biểu cảm gương mặt cho đến cử chỉ tay chân, Dam luôn ở chế độ “tăng động cấp độ 10”. Nhiều khán giả còn đùa rằng, nếu sống cùng cô nàng này trong một căn hộ như nội dung phim, thì chỉ sau một tuần là phải… nhập viện vì stress. Vấn đề ở đây là nhân vật Lee Dam không phải kiểu lém lỉnh đáng yêu mà là ồn ào vô lối. Từ ăn uống, nói chuyện, thậm chí là suy nghĩ cũng như được phóng đại lên đến mức phi thực tế. Trong khi nam chính Gumiho (Jang Ki Yong) lại là tuýp trầm tính, kiệm lời thì sự đối lập này càng khiến người xem cảm thấy ngộp. Có cảm giác như Hyeri cố gồng để làm mọi thứ trở nên đáng yêu, nhưng phản ứng lại là... đau đầu.

4. Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun) - Vì Sao Đưa Anh Tới
Có thể nói đây là trường hợp gây tranh cãi nhất trong danh sách. Bởi lẽ Cheon Song Yi - ngôi sao hàng đầu với tính cách “trên trời” - dù từng bị chê bai là phiền nhiễu và tăng động, nhưng cũng sở hữu lượng fan trung thành không hề nhỏ. Về mặt hình tượng, Song Yi là tổ hợp của những gì người hướng nội sợ nhất: to tiếng, nói nhanh như bắn rap, biểu cảm cực kỳ lố và không ngại làm trò trước mặt người khác. Có những phân đoạn mà cô gào thét, trợn mắt, nhảy múa tưng bừng đến mức chính nam chính Do Min Joon cũng phải “tắt tiếng”. Tuy nhiên, nhờ tài năng của Jun Ji Hyun cùng phần viết nhân vật có chiều sâu dần về sau, Cheon Song Yi đã lấy lại điểm với hành trình cảm xúc khá cảm động.

5. Ko Dok Mi (Park Shin Hye) - Flower Boy Next Door
Nghe lạ đúng không? Vì Ko Dok Mi vốn là một trong những nữ chính được xây dựng là người hướng nội, sống khép kín, ít giao tiếp và thích ở trong thế giới của riêng mình. Nhưng chính điều đó lại khiến nhân vật này… lọt top "kẻ thù của người hướng nội", theo một cách khá trớ trêu. Vấn đề không nằm ở bản chất của Dok Mi, mà ở cách biên kịch xây dựng những tình huống xung quanh cô, thường bị cho là gượng ép, kỳ quặc và làm méo mó hình ảnh của một người sống nội tâm.
Cô nàng rụt rè đến mức... suốt ngày rình trộm anh hàng xóm điển trai qua như một thói quen “tự chữa lành” bản thân. Đáng tiếc là hành vi này lại bị không ít người xem đánh giá là creepy, không thực tế và khiến người hướng nội cảm thấy... bị hiểu lầm một cách tai hại.
