One Piece chương 1148: Robin "quyết tử", Gaban xuất hiện như một vị cứu tinh

Sự xuất hiện bất ngờ của Gaban, cùng với những hành động táo bạo của Robin đã tạo nên những diễn biến chấn động của One Piece chương 1148.

Chương 1148 của One Piece tiếp tục đưa người đọc vào vòng xoáy căng thẳng và bất ngờ tại Elbaf, nơi băng Mũ Rơm và người khổng lồ đang phải đối mặt với sự tàn ác và sức mạnh khó lường của các Hiệp Sĩ Thánh.

Trang bìa tiếp tục là chuyến hành trình của Yamato cùng Ulti và Page đến Hakumai để gặp lại Kawamatsu theo lời O-Tama, cho thấy sự gắn kết và mục tiêu rõ ràng của họ.

Nội dung chương 1148 của manga One Piece

Mở đầu chương,Gunko tiếp tục gây áp lực lên những đứa trẻ khổng lồ, đẩy Ronja đến bờ vực nguy hiểm, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người chứng kiến. Ylva đã hét lên cảnh báo Ronja về vực thẳm, cậu đang ở ngay phía trên Minh Giới. Tuy nhiên, Ronja vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, quay lại trấn an mọi người bằng một câu nói đầy kiên định: "Không sao đâu! Mọi thứ ổn cả mà!".

Gunko nghiêng người về phía Sommers, báo cáo rằng đứa trẻ đầu tiên đã sẵn sàng để rơi. Sommers đáp lại với sự lạnh lùng tột độ, ra lệnh đảm bảo rằng toàn bộ Elbaf phải nghe thấy điều này. Hắn đặt ra thời hạn 30 giây nghiệt ngã: nếu người khổng lồ không ra lệnh đốt trường học và thư viện, đứa trẻ đầu tiên sẽ bị thả xuống vực thẳm.

Lời đe dọa của Sommers đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trong hàng ngũ người khổng lồ. Nhiều người phản đối hành động điên rồ này, nhấn mạnh giá trị tri thức hàng ngàn năm chứa đựng trong thư viện. Tuy nhiên, những người khác lại đặt sinh mạng của những đứa trẻ lên hàng đầu, quyết tâm ngăn chặn "trò chơi bệnh hoạn" này. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cho rằng vấn đề không chỉ là yêu sách của kẻ thù mà còn là việc họ có khuất phục trước lũ quái vật này hay không.

Chuyển cảnh sang Robin và Chopper, Robin khuyên Chopper nên trốn đi và không đối đầu trực diện với kẻ thù. Tuy nhiên, nét mặt cô nhanh chóng thay đổi, sự quyết tâm trỗi dậy mạnh mẽ. Robin tuyên bố cô không thể kiềm chế được nữa và sẽ chiến đấu. Nami từ phía sau cũng đồng tình, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động bắt cóc trẻ em làm con tin.

Ripley, Franky và một số người khổng lồ bắt đầu hành động, chia thành các nhóm để giải cứu những đứa trẻ. Sommers tiếp tục diễn thuyết, tiết lộ lý do hắn muốn họ phá hủy trường học và thư viện: để xóa bỏ văn hóa và lịch sử của Elbaf, đảm bảo không một quyển sách nào được phép tồn tại.

Bất ngờ, Robin tấn công Sommers bằng đòn "Một trăm cánh hoa". Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, đánh mạnh vào mặt Sommers khiến hắn ngã xuống. Robin không chần chừ, tiếp tục tung đòn "Bốn cánh hoa", bóp nghẹt cổ Sommers và cố gắng bẻ gãy nó. Sommers đã thực sự gãy cổ và hộc máu từ miệng sau đòn tấn công hiểm hóc của Robin.

Tuy nhiên, sự do dự thoáng qua trên khuôn mặt Robin đã tiết lộ sự thật: "Chúng ta không thể đánh bại được hắn… Hắn bất tử…". Sommers đã đứng dậy, bẻ cổ trở lại vị trí ban đầu một cách rợn người, đếm ngược thời gian còn lại trước khi con tin đầu tiên bị thả. Usopp kinh hãi thốt lên: "Hắn… Hắn là xác sống!".

One Piece chương 1148: Robin

Trong một hành động liều lĩnh, Robin lao thẳng vào Sommers và nhảy khỏi vách đá cùng với hắn. Sommers chế giễu ý định tự sát của Robin, nhưng khẳng định hắn không muốn gặp cô ở thế giới bên kia. Usopp và những người khác kinh hoàng chứng kiến hành động của Robin.

Nhưng Robin đã có tính toán: "Ta biết rõ ngươi bất tử! Nhưng nếu mấy cái gai vô hình của ngươi biến mất… Chúng ta vẫn có thể cứu bọn trẻ!". Sommers nói: "Ngươi nghĩ năng lực của ta sẽ biến mất nếu ta rơi xuống vực sao…?".Hắn tấn công Robin, nhưng đó chỉ là một bản sao của cô. Robin thực sự đã xuất hiện ở chỗ nhóm Nami và bắt đầu cởi trói cho họ.

Robin dường như đang cố gắng lợi dụng sự bất tử của Sommers để vô hiệu hóa năng lực của hắn bằng cách đưa cả hai xuống vực.

Trong khi đó, giọng Sommers vẫn vang vọng, đếm ngược những giây cuối cùng và yêu cầu Jarul đưa ra quyết định, đồng thời ra lệnh Gunko cho bọn trẻ nghe giọng của Ylva. Ylva, trong nước mắt và run rẩy, đã bày tỏ tình yêu với trường học và thư viện, đồng thời lo lắng rằng nếu trường học và thư viện phải biến mất để cậu sống sót, điều đó sẽ làm tổn thương mọi người. Cô bé van xin Jarul đừng lo lắng cho mình.

Sommers đếm ngược đến một, và Jarul cuối cùng đã đưa ra quyết định đau đớn: "Đốt trường học… Và cả thư viện!". Ngay lúc đó, Sommers tóm lấy Robin.

One Piece chương 1148: Robin

Nhưng một bất ngờ chấn động đã xảy ra, tay của Sommers bị chặt đứt, và lần này, nó không hề mọc lại. Sommers kinh hoàng thốt lên: "Đã lâu lắm rồi nhỉ… Gaban!"

Trang cuối cùng của chương vẽ nên một cảnh tượng đầy ấn tượng: Scopper Gaban xuất hiện trong cơn thịnh nộ tột độ, vung Haki chém thẳng vào ngực Sommers. Sự trở lại của Gaban, với một đòn tấn công có Haki và khả năng vô hiệu hóa sự bất tử của Sommers, đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong câu chuyện.

Tuần sau không có chương One Piece mới.