MB88
VT88

Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất "ngoài đời không ai làm thế"

Phân cảnh này trong Squid Game 3 đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả sau khi phát sóng.

Một trong những phân cảnh gây chấn động nhất của Squid Game 3 là khoảnh khắc người chơi số 149 - Jang Geum Ja (Kang Ae Sim thủ vai) sẵn sàng xuống tay với chính đứa con trai ruột ở đầu tập 3. Phân cảnh này vừa khiến khán giả sững sờ vừa đẩy câu chuyện vào trạng thái hỗn loạn nhất về mặt đạo đức lẫn cảm xúc. Câu hỏi đặt ra là: đây là một tình tiết gượng ép mang tính gây sốc đơn thuần hay thực sự là một chi tiết đắt giá thể hiện rõ nhất chủ đề mà Squid Game luôn theo đuổi, nơi khắc họa rõ nét ranh giới mong manh giữa con người và quái vật khi bị đặt trong hoàn cảnh sinh tồn?

Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất
Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất

Về mặt hình thức, cú twist này có thể khiến nhiều người choáng váng vì nó đánh thẳng vào niềm tin đạo lý: “hổ dữ không ăn thịt con”. Một người mẹ vốn dĩ luôn được định vị là hình tượng hy sinh, bao dung và che chở, giờ trở thành kẻ chủ động kết liễu sinh mạng của con mình. Với khán giả quen với mô típ truyền thống, đây có lẽ chính là cú phản đạo lý khó chấp nhận hay thậm chí có thể bị xem là hành vi vô nhân đạo. Tuy nhiên, Squid Game chưa bao giờ là một bộ phim chơi theo luật an toàn. Sự thành công của nó đến từ việc không ngừng xoáy sâu vào những giới hạn đạo đức, tâm lý, từ đó đẩy nhân vật vào thế đối đầu với chính phần người trong họ. Và ở lần này, người mẹ ấy là một minh chứng hoàn hảo.

Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất

Chính sự đồng cảm của bà với nhân vật Jun Hee, người đang bảo vệ đứa con nhỏ bằng tất cả bản năng mẫu tử, là chìa khóa để hiểu hành động tưởng như điên rồ này. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, bà không chỉ thấy hai mẹ con đang run rẩy trước mũi dao mà còn thấy chính hình ảnh của mình năm xưa khi từng là nạn nhân của bạo hành, từng bị chồng dồn đến cùng cực trong một căn phòng lạnh, ôm con vào lòng bất lực. Nhân tính trỗi dậy, nhưng không phải nhân tính mơ hồ. Nó có ký ức, có hình hài, có quá khứ đầy máu và nước mắt để dẫn dắt đến quyết định hôm nay. Không phải là "hổ dữ ăn thịt con" mà là một người mẹ chọn chịu đau thay vì chứng kiến con mình giết người và để lại một vết máu không bao giờ gột rửa được trong lương tâm thằng bé.

Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất

Người chơi 149 đã giết con để đổi lấy 2 sinh mạng này

Nếu để ý ở phần trước, con trai của người chơi số 149 đã nhiều lần cho thấy sự ích kỷ trơ lì cảm xúc. Từ việc mặc kệ mẹ khi chọn đội cho đến việc nhiều lần để bà đứng mũi chịu sào ở đời thực lẫn trong trò chơi. Việc nhân vật này định xuống tay với một người mẹ trẻ vừa sinh con chỉ để kéo dài sự sống cho bản thân - là lúc người mẹ không còn có thể nhắm mắt cho qua nữa. Đó không chỉ là đứa con bà nuôi, mà là hiện thân của thứ bà đã từng chịu đựng trong quá khứ và giờ, bà chọn cắt đứt nó bằng chính tay mình.

Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất

Sau cùng, người mẹ vẫn lựa chọn cái chết để đền tội cho những gì đã làm với con trai của mình. Cái chết của người mẹ không chỉ cứu hai sinh mạng mà còn là sự phán xét cuối cùng dành cho chính bà. Từ đầu đến cuối, bà luôn bao che con trai, luôn tin rằng chỉ cần mình yêu thương đủ thì nó sẽ trở thành người tử tế. Nhưng khi nhận ra chính sự nuông chiều ấy đã đẻ ra một kẻ không biết giới hạn thì cái chết trở thành lựa chọn chuộc lỗi. Không có nước mắt thê lương, không có lời trăn trối dài dòng. Chỉ một cái ôm, một ánh mắt buồn và lựa chọn đổ máu. Đây cũng là cách để chấm dứt một bi kịch mà bà là người góp phần tạo ra. Đó là logic của một người mẹ đã đi tới tận cùng bản năng: nếu không thể dạy con làm người, thì sẽ dừng lại ở đây để nó không thể trở thành thứ đáng sợ hơn.

Phân cảnh gây sốc nhất Squid Game 3: 1 mạng đổi 2 mạng, netizen phẫn uất

Dù gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng đó là điều mà Squid Game luôn làm rất tốt: đưa ra những tình huống không dễ thở, không dễ phán xét và buộc ta phải đối diện với chính suy nghĩ của mình. Người mẹ trong phim không phải biểu tượng đạo đức mà là biểu tượng của giới hạn con người, sẵn sàng giữ lấy để giữ chút nhân tính đến tận cuối cùng. Một cái chết tưởng chừng như điên rồ nhưng lại là điểm sáng hiếm hoi của cả mùa phim, nơi vẫn có những con người không đầu hàng trước trò đùa của số phận.

Một số nhận xét của khán giả:

- Tôi thấy hợp lý, vì bà mẹ cũng thấy sự nuông chiều quá mức của mình tạo ra một đứa con vô dụng

- Không có bất kì một lí giải nào hợp lý trong tình huống này cả. Bình thường cũng vậy thôi, trong cơn giận, phẫn uất, buồn bã, bất lực,... giằng xé giữa rất nhiều cảm xúc, thì việc có những lựa chọn mang tính chất tương đối là điều không tránh khỏi… Tình tiết này không có tiêu chuẩn đạo đức nào ốp được vào cả, và thực sự đạo diễn làm cú này cũng khiến khán giả rất shock!!!

- Đúng là Hàn Quốc nội dung gì cũng dám làm, ngoài đời không ai làm thế cả.

- Mình thấy tình tiết đó là hợp lý, dù sao bà mới chứng kiến cuộc sinh nở, tâm lý không can tâm để con mình giết mẹ em bé mới sinh còn dây rốn đó là bình thường. Ai lại muốn chứng kiến con mình lại thành kẻ hại người đâu chứ???

- Sao các bác có thể hợp lý hoá điều đấy được nhỉ, riêng mình thì chẳng chấp nhận BẤT KỲ LÝ DO GÌ cho việc mẹ cầm dao giết con mình được cả, nó là vô lý rõ mà…

- Suy nghĩ kỹ thì hợp lý mà. Ông ấy đã chết đâu, bà mẹ đâm chỉ để khiến ông kia không giết được 222 và con thôi mà. Ông này thật sự chết là vì đã hết thời gian và bị bắn thôi