Sandra Bullock Chào Đón Dakota Johnson Vào “Câu Lạc Bộ Razzie” Sau Giải Nữ Diễn Viên Tệ Nhất

Sandra Bullock chào đón Dakota Johnson vào “Câu lạc bộ Razzie” sau khi Johnson giành giải Nữ diễn viên tệ nhất cho Madame Web. Cả hai chia sẻ trải nghiệm hài hước về giải thưởng này.

Dakota Johnson vừa nhận giải Razzie Nữ diễn viên tệ nhất cho Madame Web và được Sandra Bullock chào đón vào “Câu lạc bộ Razzie” bằng một tin nhắn đầy hài hước. Cả hai chia sẻ những khoảnh khắc thú vị về giải thưởng “độc đáo” này.

Dakota Johnson Và Giải Razzie Đầu Tiên

Dakota Johnson - ngôi sao của phim The Materialists vừa tiết lộ trên podcast Good Hang của Amy Poehler rằng cô nhận được một tin nhắn đặc biệt từ Sandra Bullock sau khi giành giải Razzie Nữ diễn viên tệ nhất cho vai diễn trong Madame Web. Đây là lần đầu tiên Johnson nhận giải thưởng “tai tiếng” này, đánh dấu cô trở thành thành viên của một “câu lạc bộ” đặc biệt.

Hình ảnh diễn viên Dakota Johnson

Hình ảnh nữ diễn viên Dakota Johnson.

Sandra Bullock gửi cho tôi một tin nhắn thoại, nói rằng:

"Tôi nghe nói cô đã gia nhập Câu lạc bộ Razzie, chúng ta nên tổ chức brunch hàng tháng. Tôi thật sự sốc khi nhận được tin nhắn từ cô ấy, vì với tôi, Sandra là một biểu tượng điện ảnh. Tôi chỉ biết thốt lên: ‘Trời ơi, thật điên rồ!’”

Sandra Bullock Và Trải Nghiệm Với Razzie

Sandra Bullock không xa lạ gì với giải Razzie. Năm 2010, cô nhận giải Nữ diễn viên tệ nhất và Cặp đôi tệ nhất (cùng Bradley Cooper) cho vai diễn trong All About Steve. Điều thú vị là cùng năm đó, cô cũng giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho The Blind Side, tạo nên một sự đối lập đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện, Johnson kể lại câu chuyện hài hước về Bullock:

“Sandra nói cô ấy đã yêu cầu được nhận giải Razzie và đến lấy nó, nhưng sau đó ban tổ chức gọi điện yêu cầu cô trả lại vì họ chỉ có một chiếc cúp duy nhất!” Câu chuyện khiến cả Johnson và Poehler bật cười.

Cách Dakota Johnson Đối Mặt Với Thất Bại

Khi được Amy Poehler hỏi về cách đối mặt với những bộ phim không thành công như Madame Web, Johnson thẳng thắn chia sẻ:

“Chúng ta không thể kiểm soát kết quả của một bộ phim. Rất ít đạo diễn hay diễn viên làm được điều đó, có lẽ chỉ Tom Cruise là ngoại lệ. Tôi từng tham gia một dự án mà đến khi quay xong, kịch bản đã hoàn toàn khác so với ban đầu. Đó là một hành trình điên rồ. Bạn đặt cả tâm trí, cảm xúc và cơ thể vào vai diễn, nhưng rồi mọi thứ bị thay đổi và bạn chẳng thể làm gì. Tôi sẽ không ngồi khóc vì Madame Web. Tôi chọn cách cười và bước tiếp.”

Hình ảnh nữ diễn viên Sandra Bullock

Hình ảnh diễn viên Sandra Bullock.

Giấc Mơ Về Một Lễ Trao Giải Razzie

Poehler gợi ý rằng Johnson nên đến lễ trao giải Razzie, phát biểu một bài thật hoành tráng và “ném mạnh” chiếc cúp để tạo dấu ấn. Tuy nhiên, Johnson tiết lộ rằng lễ trao giải Razzie không tổ chức trực tiếp, dù cô rất mong điều đó xảy ra. “Tôi ước gì họ có một buổi lễ thật sự,” cô nói. Poehler thì hài hước đề nghị “hội đồng Razzie nên xuất hiện công khai”.

Câu chuyện giữa Sandra Bullock và Dakota Johnson không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy cách các ngôi sao lớn đối mặt với những khoảnh khắc “kém vinh quang” trong sự nghiệp. Giải Razzie, dù mang tính châm biếm, lại trở thành cầu nối thú vị giữa hai nữ diễn viên tài năng. Với tinh thần lạc quan, Johnson tiếp tục hành trình sự nghiệp của mình, sẵn sàng đón nhận cả thành công lẫn thất bại.