Những nội dung trong chương 1150 của manga One Piece với tiêu đề "Domi Reversi" đã dần được hé lộ, mang đến những diễn biến kinh hoàng và cho thấy khả năng thao túng đỉnh cao của Imu. Elbaf đang chìm trong hỗn loạn khi "Thánh tối cao" không chỉ hóa quỷ Gunko mà còn biến những chiến binh khổng lồ huyền thoại thành đội quân quái vật của riêng mình.
Trang bìa chương 1150 tiếp tục khắc họa chuyến hành hương vòng quanh Wano quốc của Yamato. Yamato hiện đã tới vùng Hakumai và đưa thanh kiếm của Lãnh chúa Yasuie quá cố về với Điện thờ Diêm Ma, cho thấy sự tôn trọng và hành trình tìm hiểu văn hóa Wano của cô.

Bắt đầu chương này, sau khi đoạt xá và kiểm soát hoàn toàn Gunko, Imu tiếp tục tạo hình cho cơ thể này. Gunko giờ đây biến thành một con quỷ đáng sợ với đôi cánh dơi, tay cầm đinh ba và có đuôi hình mũi tên, thể hiện sự tàn bạo và quyền năng của Imu. Ngay lập tức, Imu/Gunko giải phóng một xung chấn Haki Bá Vương khổng lồ, đánh ngất nhiều người lớn và trẻ con trên khắp Elbaf, cho thấy sức mạnh hủy di diệt mà Imu có thể dùng.
Brogy và Dorry, hai thủ lĩnh huyền thoại của Băng Chiến binh Khổng lồ, đã dũng cảm xông vào tấn công Imu/Gunko. Tuy nhiên, Imu/Gunko bất ngờ lôi ra một quyển sách ma thuật và gọi ra rất nhiều dao cùng súng tấn công các chiến binh Elbaf. Brogy đã bị đạn bắn và dao đâm thẳng vào tay, cho thấy sự nguy hiểm của những vũ khí được triệu hồi.

Trong bối cảnh Elbaf hiện đang không có vua, Imu/Gunko đã có một hành động gây sốc: chỉ định Brogy và Dorry sẽ là hai vị vua mới. Ngay sau đó, Imu/Gunko sử dụng một bí kĩ có tên là "Giao ước với quỷ" (Deal with Devil). Khi Imu/Gunko hô to "Domi Reversi", cơ thể của Brogy và Dorry xoắn ngược lại một cách kinh hoàng. Rồi họ hóa thành hai con quỷ hung tợn với răng nanh dài ra, mọc thêm đôi cánh dơi và khổng lồ hơn với kích thước của Oars (tầm gần 70m). Dưới sự kiểm soát của Imu/Gunko, Brogy và Dorry giờ đây sở hữu sức mạnh phi phàm cùng với sự bất tử, nhưng cái giá đổi lại là một phần nhỏ tuổi thọ của họ.
Chưa dừng lại ở đó, Imu/Gunko tiếp tục dùng bí kĩ "Giao ước với quỷ" này để tạo ra thêm nhiều con quỷ nữa từ các chiến binh Elbaf khác. Giờ đây, trong tay Imu/Gunko là một đội quân siêu quỷ khổng lồ cùng với một đội quân quái vật ác mộng. Imu/Gunko chỉ đạo hai đội quân này tiến tới ngôi làng phía tây để kết liễu bô lão Jarul.
Chương 1150 của One Piece đã đẩy cao sự căng thẳng và nguy hiểm lên một tầm cao mới. Imu không chỉ thể hiện khả năng chiếm hữu và biến đổi vật chủ mà còn có thể tạo ra một đội quân quỷ khổng lồ từ những chiến binh vốn mạnh mẽ. Sự biến đổi của Brogy và Dorry thành quỷ khổng lồ bất tử là một cú sốc lớn, đặt ra thách thức cực kỳ lớn cho băng Mũ Rơm và các đồng minh còn lại.
Việc Imu tuyên bố bản thân là một "vị thần" và giờ đây đang kiến tạo một đội quân riêng từ chính những người dân của Elbaf cho thấy kế hoạch của hắn không chỉ dừng lại ở việc phá hủy, mà còn muốn biến đổi và kiểm soát mọi thứ. Số phận của Jarul và những người dân Elbaf khác đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Tuần sau tiếp tục có truyện.