Sau khi trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) mùa Xuân 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về Saigon Phantom, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến cộng đồng game thủ xôn xao. Trong khoảnh khắc trao giải, tuyển thủ của Team Flash đã bị cho là không thèm nhận bảng trao giải Đội Á quân, gây ra nhiều đồn đoán và tranh cãi. Nhiều người cho rằng người chơi tỏ thái độ thiếu tôn trọng đối với giải thưởng và ban tổ chức. Tuy nhiên, quản lý của đội tuyển đã lên tiếng để làm rõ sự việc và "giải oan" cho các tuyển thủ của đội.

Trước làn sóng chỉ trích, quản lý của Team Flash đã chính thức lên tiếng để làm rõ sự việc: "Nhận định Team Flash Liên Quân không thèm nhận bảng trao giải là một điều hoàn toàn bịa đặt" - Đinh Hồng Phượng khẳng định. Trên trang cá nhân của mình, cô giãi bày tâm sự dài.
Nguyên văn dòng trạng trạng thái của nữ quản lý:
"Sau thất bại ở ván 7, tụi nhỏ như rơi vào một chiều không gian khác. Từ khoảnh khắc thua trận, bước xuống Phòng Chiến Thuật, rồi lại phải lên sân khấu nhận giải, đến lúc quay về Phòng Chờ Chung – tất cả như một giấc mơ dở dang. Tụi nó gần như không nghe thấy mình nói gì, dù mình đứng ngay cạnh.
- Ê, nhìn chị coi!
- Nhìn chị coi!
- Nào, nhìn chị!
- Nhìn đây…
Và đáp trả lại mình là gì?
Đáp lại mình khi đó chỉ là những ánh mắt thất thần – đúng nghĩa đen. Mình còn phải tra Google để chắc rằng dùng từ này đúng: "Thất thần: trạng thái mất khí sắc, tinh thần; thường do quá sợ hãi hoặc chấn động tâm lý mạnh".
Mỗi đứa có một cách tự đối phó khác nhau trước cú sốc, nhưng điểm chung là: tụi nó hoàn toàn mất kết nối với mọi thứ xung quanh. Cơ thể tụi nó rơi vô trạng thái tê liệt, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì từ môi trường nữa. Mình sẽ tạm không đi sâu chi tiết đứa nào nó ra sao, suy sụp đến đâu nhưng mình khẳng định một điều: Nhận định Team Flash Liên Quân không thèm nhận bảng trao giải là một điều hoàn toàn bịa đặt.
Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên lên sân khấu, mang trên vai kỳ vọng lớn lao của những người yêu thương tụi nó; tỉ lệ thuận với cả sự dèm pha, hoài nghi đến từ những ánh mắt tò mò, phán xét. Ngoài việc được rehearsal rất kỹ màn Khai Mạc có bàn nâng hạ, chúng nó hoàn toàn lúng túng trước tất cả những gì diễn ra trên sân khấu đó. Lần đầu thi đấu sân khấu mà lại còn là sân khấu lớn như Tiên Sơn, mọi thứ đều thật mới mẻ và có phần choáng ngợp. Có đứa khi về khách sạn vẫn bị ù tai – do sự chênh lệch đột ngột giữa không gian tai nghe (cách âm – white noise – voice com) và tiếng cổ vũ điên cuồng như muốn thổi bay nóc Cung Thể Thao. Bạn nào có mặt ở Tiên Sơn có thể xác nhận giúp mình bầu không khí hôm đó như thế nào để thông tin trên thêm phần xác đáng".
Ngoài việc làm rõ sự việc, quản lý Team Flash cũng chia sẻ một số tình tiết phía hậu trường để cộng đồng hiểu rõ hơn về tình huống. Theo đó, cô hé lộ cuộc trao đổi nhanh với các tuyển thủ này:
- June: Lúc đứng trên đó mày sao vậy? Phải ngẩng cao đầu chứ! Lần đầu như này thì cũng… cũng cũng đi. Chị thấy chúng mày hôm nay đã đánh tốt rồi, thiếu xíu xíu nữa thôi mà cái này về mình làm lại với nhau được!
- Bạn nhỏ: Lúc đó á hả? Em còn chẳng biết tại sao em lết lên được sân khấu á chớ! Ai nói gì lúc đó em đâu nghe. Lúc đó em chỉ có một suy nghĩ tại sao mình thua, mình thua khúc nào, tại sao mình lại ở đây? Em lúc đó chỉ muốn về nhà!
- Đứa khác: Mà thật, trên đó đèn nó chói với âm thanh nó lớn lắm, em không biết chuyện gì diễn ra lúc đó luôn. Rồi cái tự dưng người ta bảo bọn em không muốn nhận…

“Một bức ảnh có giá trị thay ngàn lời nói”.
Đứa cúi gằm mặt, đứa thất thần, đứa tự zone mình vô một chiều không gian xa lắc không ai nắm lại được… Tất cả đều đã dốc hết sức cho trận chung kết và rồi khi nỗi buồn chưa còn kịp khô trong nước mắt tiếc nuối của các em, chúng nó lại phải đối mặt những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ từ những con người không quen biết, chưa từng tiếp xúc với chúng nó dù chỉ 5s để hiểu tính cách mỗi đứa nó thế nào. Mấy đứa em mình có thể không khéo léo, lấy ví dụ là những gì xảy ra trên sân khấu vừa rồi. Nhưng tuyệt nhiên chúng nó không phải là những đứa láo toét.
Mình là chị chúng nó. Mình rất yêu chúng nó và luôn tự hào về tụi nhỏ!
I love them anyway!
p/s: Cảm ơn Captain Maris và HLV Jinwoo đã rất nhanh trí nhận bảng trao thưởng thay tụi nhỏ trong khoảnh khắc cực kỳ bối rối.
Và cảm ơn các Flazers chân chính – những người luôn thương tụi nhỏ vô điều kiện. Tình cảm của các bạn luôn là nguồn động lực vô hạn để chúng mình tiếp tục chiến đấu".
Sau khi thông tin từ quản lý được công bố, cộng đồng game thủ đã có những phản ứng tích cực hơn. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ đối với các tuyển thủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến cho rằng hành động không nhận bảng trao giải là thiếu chuyên nghiệp và cần được rút kinh nghiệm.

Sự việc bị đồn đoán không nhận bảng trao giải của FPT x Team Flash trong Chung kết ĐTDV mùa Xuân 2025 đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, qua lời giải thích từ quản lý Team Flash, cộng đồng đã hiểu rõ hơn về tình huống và có cái nhìn khách quan hơn.