Trong ngày Faker lập tiếp cột mốc lịch sử thì LazyFeel lại được cộng đồng LCK "tri ân"
Trong đấu trường chuyên nghiệp, việc tìm kiếm được nhiều mạng hạ gục trong một trận đấu thường không dễ khi các đội thi đấu rất chặt chẽ. Nhất là tại LCK, khi mà các đội sẵn sàng không giao tranh để có thời gian "farm" tối đa. Nếu có giao tranh thì cũng chỉ là các mạng nằm xuống nhỏ lẻ. Chính vì vậy, pentakill lại càng hiếm, kể cả với một tuyển thủ thi đấu đã rất nhiều năm như Faker. Nhưng mới đây, Faker đã lập pentakill thứ hai trong sự nghiệp tại LCK và lần này thậm chí còn ý nghĩa hơn.

Faker giành cú pentakill thứ 2 trong sự nghiệp tại LCK.
Cụ thể, trong trận đấu với DRX, pha giao tranh gần hang Baron đã mang về cú pentakill thứ hai cho Faker sau hơn 10 năm chinh chiến. Cú pentakill này càng có ý nghĩa vì 2 yếu tố. Thứ nhất, ngày 07/05 vừa qua chính là sinh nhật của "G.O.A.T" của làng LMHT. Và thứ hai, đây là cú pentakill đánh dấu trận thắng thứ 3 liên tiếp của T1 và là cú pentakill đầu tiên trong lịch sử LCK có sự xuất hiện của một ngoại binh. Đồng thời, cả 2 skin HoL của Faker đều đã có pentakill với chính chủ sở hữu của chúng.
Không ai khác, ngoại binh đó chính là LazyFeel và đối với riêng khán giả VCS, càng ý nghĩa hơn khi anh đến từ nền LMHT Việt Nam. Thực tế, dù rằng DRX đã thua và LazyFeel bị Faker hạ gục. Nhưng cơ hội để xuất hiện giao tranh với T1, với Faker và bị anh hạ gục trong 1 cú pentakill có thể là chuyện mà cả đời tuyển thủ cũng chưa chắc có được.

Và cú pentakill càng ý nghĩa hơn khi không chỉ mừng sinh nhật Faker mà còn đánh dấu sự trở lại của T1 và lần đầu tiên 1 ngoại binh góp mặt vào 1 cú pentakill ở LCK.
Thậm chí, không ít fan LCK còn "tri ân" LazyFeel. Một bình luận thẳng thắn: "Có lẽ Faker và T1 thi đấu như thể họ đang đánh CKTG như vậy là nhờ đối phương có 1 ngoại binh. Xin cảm ơn Hoàng tử VCS".
Hơn nữa, kể cả khi T1 "khủng hoảng" thì DRX cũng chắc chắc đã giành chiến thắng trước đội tuyển này. Huống hồ hiện tại, Faker và các đồng đội đã ổn định đội hình và đang dần có những bước trở lại đầy mạnh mẽ.

Tuy thua nhưng có lẽ LazyFeel cũng cảm thấy ý nghĩa của bản thân và đồng đội trong thời khắc lịch sử của LCK và của Faker.
Cú pentakill có thể giúp Faker và T1 thực sự bứt phá
Ở giai đoạn vừa qua, T1 ngập chìm trong khủng hoảng. Dù 2 trận ở tuần thi đấu thứ 5 toàn thắng, nhưng chưa thể khẳng định T1 đã thực sự trở lại như người hâm mộ kỳ vọng.
Nhưng với cú pentakill này, có thể mong chờ tinh thần của các tuyển thủ T1 sẽ tăng cao hơn nữa và giúp chặng đua sắp tới của LCK càng thêm hấp dẫn thay vì chỉ là cuộc đua song mã Gen.G - HLE.