MB88
VT88

MSI 2025: G2 BrokenBlade Trải Lòng Sau Thất Bại 1 - 3 Trước Gen.G Esports

Sau thất bại trước Gen.G tại vòng phân nhánh MSI 2025, BrokenBlade đã có những chia sẻ chân thành về cảm xúc, những điều còn tiếc nuối và hành trình đội tuyển đã trải qua.

G2 Esports gục ngã trước một Gen.G quá mạnh

Cặp đấu mở màn vòng Phân nhánh MSI 2025 giữa Gen.G và G2 Esports đã kết thúc với thắng lợi chung cuộc 3 - 1 nghiêng về hạt giống số 1 khu vực LCK. G2 đã có những cơ hội để giành chiến thắng, nhưng lại không thể tận dụng tốt vào các thời điểm then chốt. Đội đã rơi vào thế bị động trong phần lớn thời gian thi đấu, đặc biệt ở các ván đấu về sau, khi Gen.G nắm quyền kiểm soát.

Gen.G dễ dàng lấy lại thế trận và thắng lợi 3 - 1

Gen.G dễ dàng lấy lại thế trận và thắng lợi 3 - 1

BrokenBlade cảm thấy tiếc nuối khi thua Gen.G

BrokenBlade cảm thấy tiếc nuối khi thua Gen.G

Dù vậy, ván đấu mở màn vẫn là điểm sáng của G2 khi toàn đội phối hợp tốt, kiểm soát bản đồ chặt chẽ và không để mắc sai lầm. Với người chơi đường trên BrokenBlade, đây là một trong những ván đấu xuất sắc nhất của họ tại MSI 2025, đặc biệt khi đối thủ là một Gen.G đã bất bại trong thời gian dài. Nhưng nhìn một cách tổng quan, BrokenBlade thừa nhận chưa thể hài lòng với màn trình diễn của bản thân.

BrokenBlade sẵn sàng cho mọi đối thủ tiếp theo, nhớ lại kỷ niệm Việt Nam

Tính tới thời điểm hiện tại, G2 đã thi đấu 17 trận. Với BrokenBlade, sân khấu MSI tại Canada giờ đây như một “ngôi nhà thứ hai” nhưng chính điều này cũng khiến họ cảm thấy trọn vẹn hơn trên hành trình thi đấu quốc tế. Sắp tới, G2 sẽ đối đầu với nhiều đội tuyển mạnh ở nhánh thua đến đại diện như FlyQuest. Dù chưa biết đối thủ là ai, BrokenBlade khẳng định cả đội đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng cho mọi kịch bản.

G2 Esports chuẩn bị đối đầu với nhiều đối thủ mạnh ở Nhánh Thua

G2 Esports chuẩn bị đối đầu với nhiều đối thủ mạnh ở Nhánh Thua

G2 Esports sẽ chuẩn bị kỹ cho các trận đấu sắp tới

G2 Esports sẽ chuẩn bị kỹ cho các trận đấu sắp tới

Đáng chú ý, anh cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam khi anh từng thi đấu trong một giải quốc tế tổ chức tại Hà Nội khi còn khoác áo Royal Bandits. Khí hậu ấm áp và ẩm thực đặc sắc để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp. Cuối cùng, anh không quên gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam vì luôn dõi theo và ủng hộ G2 dù ở cách xa nửa vòng trái đất.