MB88
VT88

Shanks của Anyone’s Legend: Mang tinh thần "One Piece" đến MSI 2025

Giải đấu Mid-Season Invitational (MSI) năm nay đang trở thành bệ phóng cho những ngôi sao trẻ, và ít ai tỏa ra nguồn năng lượng tích cực như Cui "Shanks" Xiao-Jun.

Tay mid laner đầy bản lĩnh của Anyone’s Legend (AL) đã sẵn sàng mang phong cách lạc quan và không ngại thách thức đến Vancouver khi đại diện số một LPL bước vào MSI vào ngày mai. Trước cả khi đối đầu với Song "Quad" Su-hyeong của FlyQuest, Shanks đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ biệt danh lấy cảm hứng từ nhân vật hải tặc tóc đỏ huyền thoại trong bộ anime "One Piece". Anh chia sẻ rằng mình có sự đồng điệu lớn với tinh thần của nhân vật này, đặc biệt là cách giữ bình tĩnh trước nghịch cảnh.

Shanks của Anyone’s Legend: Mang tinh thần

"Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều có tâm thế rất tốt," Shanks nói với Esports Insider. "Tôi nhớ trong một tập phim, Shanks bị đánh bại nhưng vẫn chấp nhận, và tôi nghĩ đó là một khía cạnh rất ngầu và đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, tôi nghĩ điểm chung giữa tôi và Shanks chính là tinh thần."

Với phong thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng và thậm chí đeo kính râm trong phòng phỏng vấn để "trông ngầu hơn", Shanks nổi bật giữa những tuyển thủ LPL thường kín tiếng và chỉ tập trung vào trận đấu. Nhưng anh không quan tâm đến những đánh giá bên ngoài.

"Tôi chỉ muốn là chính mình, trẻ trung, vui vẻ và tận hưởng từng khoảnh khắc," anh chia sẻ. "Vì vậy, tôi làm những gì mình cần và muốn làm để đạt được điều đó. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức."

Sự tự tin mới mẻ này gần như là một sự nổi loạn trong một môi trường mà ngay cả những tuyển thủ kỳ cựu cũng có thể gục ngã trước áp lực. Thế nhưng, thái độ tích cực này dường như là điểm chung của nhiều tuyển thủ trẻ tại MSI năm nay.

Anyone’s Legend thử thách những tên tuổi lớn tại MSI

Tuy nhiên, tự tin thôi là chưa đủ để thuyết phục những người hâm mộ khó tính tại MSI. Shanks sẽ phải đối mặt với thử thách ngay lập tức: đầu tiên là Quad, sau đó là Rasmus "Caps" Winther hoặc Jeong "Chovy" Ji-hoon. Và giống như nhiều tuyển thủ trẻ, Shanks không thể chờ đợi để được chứng tỏ bản thân trước những huyền thoại.

"Chovy là người tôi đặc biệt chú ý vì trong các trận đấu trước đây, dù là ở LCK hay các giải đấu lớn, anh ấy luôn tỏa sáng nhờ kỹ năng siêu đẳng. Tôi rất mong được có cơ hội đối đầu và thể hiện mình trước anh ấy," Shanks chia sẻ, đồng thời tiết lộ rằng Gen.G không phải đội LCK duy nhất khiến anh hào hứng.

"T1 chắc chắn là đội chuẩn bị tốt nhất mà chúng tôi từng đấu tập. Cảm giác như họ luôn làm tốt hơn (so với các đội khác) và tiến bộ rất nhanh."

Khi được hỏi về các trận đấu tập, Shanks thừa nhận AL đã tập luyện với nhiều đội tham dự MSI, nhưng không thể tiết lộ kết quả. Theo anh, tất cả đều rất mạnh, nhưng cách chọn tướng và lối chơi của các đội phương Tây lại "hơi khác so với những gì tôi kỳ vọng."

Sự đa dạng trong lối chơi này chính là điều khiến các giải đấu quốc tế trở nên kịch tính và khó lường. Và tại MSI 2025, điều này thể hiện rõ nhất ở đường giữa, nơi có "rất nhiều tướng để lựa chọn" nhờ cơ chế Fearless Draft, buộc các đội phải linh hoạt để dẫn đầu.

Nếu Anyone’s Legend vượt qua FlyQuest, Shanks sẽ sớm đối mặt với những huyền thoại của làng LMHT quốc tế. Đây chính là thử thách sẽ định hình anh trở thành một "thuyền trưởng" đích thực hay chỉ là một "hải tặc" khác.

Người hâm mộ có thể theo dõi màn ra mắt quốc tế của Shanks vào 1h sáng (giờ BST) ngày mai.