Thế giới bóng đá đang chìm trong nỗi đau sau tin buồn: Diogo Jota, tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu cho CLB Liverpool và đội tuyển quốc gia, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào rạng sáng ngày 3/7/2025 tại Tây Ban Nha.
Vụ tai nạn xảy ra khi Jota đang di chuyển cùng anh trai, André Silva. Cả hai đã thiệt mạng tại chỗ sau khi chiếc xe mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội.
Sự ra đi đột ngột của Jota khiến làng túc cầu thế giới xót xa. Đặc biệt, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người vợ mới cưới của anh – Rute Cardoso. Hai người yêu nhau từ thuở học trò, gắn bó bên nhau hơn một thập kỷ và đã có với nhau 3 người con. Vụ tai nạn của Diogo Jota xảy ra chỉ sau lễ cưới 11 ngày.
Rute Cardoso vừa mới chia sẻ video đám cưới của hai người 1 ngày trước trên Instagram
Mối tình bắt đầu từ ghế nhà trường
Rute Cardoso và Diogo Jota quen nhau từ thời còn là học sinh trung học tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha. Khi đó, Jota chưa phải là một cái tên đình đám, chỉ là một cậu bé đam mê trái bóng tròn và ngày ngày miệt mài tập luyện trong các học viện địa phương. Tình yêu của họ nảy nở từ sự đồng điệu trong tính cách và sự ấm áp từ những điều giản dị.
Rute và Jota yêu nhau từ khi cả hai còn là học sinh
Cả hai cùng nhau lớn lên, bên nhau qua từng cột mốc quan trọng. Khi Jota được gọi vào đội một Paços de Ferreira, khi anh chuyển đến Atlético Madrid, rồi Wolverhampton và sau đó là Liverpool, Rute luôn ở phía sau, là người chia sẻ từng bước thăng trầm trong sự nghiệp của anh.
Không lựa chọn cuộc sống xa hoa hay nổi bật như nhiều nàng WAGs (vợ và bạn gái của các cầu thủ) khác, Rute Cardoso luôn giữ lối sống kín đáo, giản dị và tập trung vào việc xây dựng tổ ấm. Trên mạng xã hội, cô ít chia sẻ về bản thân, chủ yếu đăng những khoảnh khắc đời thường bên Jota và các con.
Hai người đã gắn bó bên nhau hơn một thập kỷ
Họ có với nhau hai 3 người con kháu khỉnh: Con đầu (2021), con thứ hai (2023) và con út (năm 2024). Tổ ấm của họ luôn được người hâm mộ theo dõi, ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc, yên bình.
Lễ cưới cổ tích và bi kịch không ngờ
Tháng 7/2022, sau gần 10 năm bên nhau, Diogo Jota đã chính thức cầu hôn Rute. Đó là một khoảnh khắc khiến người hâm mộ vỡ òa bởi, không ai xứng đáng hơn Rute để bước vào cuộc sống hôn nhân cùng anh. Họ đã cùng trải qua tuổi trẻ, cùng vượt qua những khó khăn và cùng chia sẻ niềm vui thành công.
Cả hai tận hưởng niềm hạnh phúc trong lễ cưới
Ngày 22/6/2025, lễ cưới đơn giản, ấm cúng của cặp đôi diễn ra tại quê nhà Porto. Trong khoảnh khắc hạnh phúc, Jota đã ôm Rute, cùng rạng rỡ bên các con của mình.
Không xuất hiện nhiều trước ống kính, không ồn ào trên mạng xã hội nhưng Rute Cardoso lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời và thành công của Diogo Jota. Cô là người chứng kiến từng buổi tập sớm, những trận đấu khó khăn, từng lần chấn thương và từng phút giây thăng hoa trên sân cỏ của chồng mình.
Rute Cardoso rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu xinh đẹp
Khi Jota ghi bàn, anh thường chỉ tay về phía khán đài, nơi có Rute và các con đang theo dõi. Sau khi Liverpool giành chiến thắng, Rute và các con luôn xuống sân chúc mừng và ôm chặt lấy cầu thủ nổi tiếng.
Thế nhưng, chỉ sau 11 ngày ngắn ngủi, Rute Cardoso đã phải đối mặt với nỗi đau mất chồng vì tai nạn giao thông. Diogo Jota ra đi ở tuổi 28, để lại nỗi tiếc thương trong lòng người thân, đồng đội và hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.
Clip: Diogo Jota cầu hôn Rute Cardoso
Rute Cardoso từng chơi cho Atlético Madrid, Wolverhampton và gia nhập Liverpool từ năm 2020. Ngoài sân cỏ, anh được yêu mến bởi tính cách gần gũi và gia đình êm ấm. CLB Liverpool, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và hàng triệu người hâm mộ toàn cầu đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Thi thể Jota sẽ được đưa về Bồ Đào Nha trong những ngày tới. Gia đình anh mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm đau buồn này. |