Một trong những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thời tiết cực đoan là đảo Crete của Hy Lạp. Trận cháy rừng nghiêm trọng vừa qua đã buộc hơn 6.000 người phải sơ tán, trong đó có khoảng 1.000 cư dân và 5.000 du khách. Nhiều người được bố trí tạm trú tại các sân vận động và khách sạn gần đó.
Ông Giorgos Poulis, một nông dân trồng ô liu tại địa phương, chia sẻ rằng ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm hecta rừng, vườn ô liu cùng nhà cửa và thiết bị sản xuất. “Thiệt hại là không thể đếm xuể, từ máy khoan nước, ống dẫn, lốp xe, ô tô đến cả máy trộn bê tông”, ông nói.
Trong khi phần lớn cư dân sơ tán, ông Poulis đã quyết định ở lại để cứu lấy ngôi nhà và tài sản còn lại. “Tôi đã chuẩn bị sẵn xô, bình xịt và đổ đầy nước vào bể bơi, biến nó thành một bể chứa nước. Nếu tôi không ở lại, nhà tôi chắc chắn đã cháy”, ông kể lại.

Khói bốc lên bên trong một ngôi nhà bị cháy trong vụ cháy rừng tại Rafina, phía Đông Athens, Hy Lạp ngày 3/7/2025. (Ảnh: AP)
Giới chức Hy Lạp cho biết ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, nhưng nhiều điểm cháy nhỏ vẫn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại do gió lớn và thời tiết khô nóng.
Crete là đảo lớn nhất của Hy Lạp và du lịch là ngành kinh tế chủ lực tại đây. Các vụ cháy rừng diễn ra ngay đầu mùa hè khiến nhiều khách sạn lo ngại về khả năng sụt giảm lượng khách du lịch trong thời gian tới.