Phương Thanh, cô gái sinh năm 2001 (quê Hưng Yên) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh "Út Lan: Oan linh giữ của".
Phương Thanh cho biết, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa (Đại học Mỹ thuật TP.HCM). Trong suốt thời gian sinh viên, cô tham gia làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo, phim ngắn, sáng tạo nội dung số... Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng học diễn xuất bài bản để tìm kiếm cơ hội cho bản thân.
Phương Thanh còn rất mê vẽ và từng có khoảng thời gian đi dạy vẽ cho trẻ em khi còn là sinh viên.
Phương Thanh cho biết, cô từng rất bất ngờ khi nhận được lời mời thử vai: “Khi nhận được lời mời từ ê-kíp casting, tôi quyết định thử sức nhưng không đặt kỳ vọng quá nhiều. Sau hơn một tháng và vượt qua 6 vòng tuyển chọn, tôi đã vỡ òa khi nhận được vai nữ chính. Đây là lần đầu tiên tôi thử vai điện ảnh và thật may mắn khi đã 'một phát ăn luôn'”.
Được diễn cùng Quốc Trường – nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt là một trải nghiệm đặc biệt với cô gái trẻ. Phương Thanh thú nhận, cô đã “có chút rung động” ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự điềm đạm, tài năng và lịch lãm của đàn anh. Trong phim, cô cũng có những rung cảm chân thành với Sơn (do Quốc Trường thủ vai).
“Anh Trường là người tôi rất mến mộ từ trước. Khi được đóng chung, tôi vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Anh ấy và mọi người trong đoàn đã giúp đỡ tôi rất nhiều" - Phương Thanh cho hay.
Dù nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp nhưng Phương Thanh thừa nhận, áp lực lớn nhất của cô là sự non nớt về kinh nghiệm khi sánh vai cùng nhiều nghệ sĩ kỳ cựu: “Tôi sợ mình làm không đủ tốt, nhất là với một vai diễn ‘nặng đô’ như thế này. Tâm lý nhân vật phức tạp, nhiều chuyển biến, đòi hỏi cảm xúc đa dạng. Tôi phải cố gắng rất nhiều để không phụ sự tin tưởng của đạo diễn”.
Trong quá trình quay phim, Phương Thanh đã trải qua nhiều kỷ niệm khó quên. Cô kể lại một cảnh quay ở gần cuối phim được xem là điểm nhấn cảm xúc quan trọng nhưng bản thân cô không hài lòng với phần thể hiện vì quá căng thẳng. “Lúc đó, đạo diễn Trần Trọng Dần đã đến góp ý và nói thẳng rằng, cảm xúc của em còn ‘nhạt’. Chính sự góp ý đó lại là một cú hích khiến tôi bừng tỉnh và dốc toàn bộ cảm xúc cho cảnh quay".
Một lần khác, khi quay cảnh đối đầu căng thẳng với bạn diễn là Mạc Văn Khoa, Phương Thanh đã ngồi một mình nửa tiếng để giữ tâm lý ổn định. Thế nhưng sự cố bất ngờ xảy ra: “Tôi đang diễn thì đồ bảo hộ bị cấn khiến quần tụt. Bao nhiêu cảm xúc chuẩn bị kỹ càng bị trôi sạch. Tôi chỉ chạy vào trong để may lại quần và áo, rồi mới quay trở lại với cảnh quay”.
Phương Thanh bày tỏ niềm vui và sự may mắn khi hoàn thành vai diễn đầu tay của mình. Cô cho biết, việc được gặp gỡ nhiều nghệ sĩ và trải qua những tháng ngày vất vả trên phim trường đã giúp cô càng thêm trân trọng công việc bản thân theo đuổi.