Sáng 20/5, 2.340 học sinh Trường THPT Chu Văn An dự lễ bế giảng năm học 2024-2025.
Trong lễ bế giảng cuối cùng sau 12 năm học, các nữ sinh diện áo dài trắng tinh khôi, còn các bạn nam vẫn lịch lãm với bộ đồng phục quen thuộc.
Nét vô tư, tinh nghịch của tuổi 'nhất quỷ nhì ma' hiện rõ trong từng khoảnh khắc.
'Thành tích em tự hào nhất là Giải Nhì cấp thành phố môn Hóa năm lớp 12', Hà Anh, lớp 12 Hóa, cho biết.
Nữ sinh đặt mục tiêu thi vào ngành Y đa khoa, Đại học Y Hà Nội, với ước mơ sau này có thể kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bản thân và gia đình.
'Em tự tin với mọi góc cạnh của bản thân nên không quá cầu kỳ trong vấn đề trang điểm', Công Ngọc Bảo Hân (áo dài) lớp 12D1, nói.
Nữ sinh cho biết luôn trân trọng tuổi trẻ, tận dụng ba năm cấp ba để sống hết mình và làm điều mình yêu thích. Hân có niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là vẽ và chụp ảnh.
Vũ Phương Linh, học sinh lớp 12 Pháp, chọn mặc đồng phục thay vì áo dài như nhiều bạn khác trong lễ bế giảng.
'Em muốn bạn bè dễ dàng ký tên và viết lời chúc lên áo, để lưu giữ làm kỷ niệm', Linh nói.
Nữ sinh rạng rỡ, cuốn hút trong tà áo dài ngày lễ bế giảng.
'Điều em luyến tiếc nhất là chưa đạt được nhiều thành tích, cũng chưa có cơ hội tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sau này, khi ra trường, có lẽ đó sẽ là điều em luôn trăn trở mỗi khi nhớ lại', Trúc An (phải) lớp 12 Sử cho hay.
Vũ Diệu Hương và Lê Tuệ Anh, học sinh lớp 12 Sinh, cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc tại lễ bế giảng.
'Chúng em chọn bỏ qua mọi lỗi lầm để có tinh thần thoải mái nhất trong ngày chia tay', Diệu Hương (phải) nói.
Nữ sinh cho biết đang hướng tới ngành Phân tích kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách khoa. 'Em tin vào năng lực của mình có thể đỗ vào hai ngôi trường này và đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Sau ba năm cấp ba, em nhận ra điểm mạnh của mình là khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt - yếu tố giúp em thêm tự tin khi bước vào môi trường đại học', cô nói.
Nguyễn Quỳnh Nga dậy từ 5h sáng, dành gần một tiếng để trang điểm, làm tóc, chuẩn bị cho lễ bế giảng cuối năm.
'Em đã chuẩn bị áo dài và tinh thần sẵn sàng để khép lại một năm học đáng nhớ', Nga (trái) nói.
Mang theo máy ảnh cá nhân, nữ sinh muốn lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc bên bạn bè. Kết thúc năm học với danh hiệu học sinh xuất sắc và điểm tổng kết 9.0, Nga nói cảm thấy tự hào vì mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.
'Lớp em từng có nhiều bất đồng, nhưng những ngày cuối năm, mọi xung đột đều được giải quyết. Cùng nhau tập văn nghệ, tụi em gần gũi với nhau hơn rất nhiều', Mai Phương nói.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Mai Phương dự định học thêm các kỹ năng mềm và theo đuổi ngành Luật, Kinh tế tại Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Luật Hà Nội.
Đối với học sinh cuối cấp, lễ bế giảng không chỉ đánh dấu kết thúc 12 năm học mà còn là lần cuối cùng các em được tham dự với tư cách học trò.
Trong ngày đặc biệt này, ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp, những giây phút bên nhau.