Phanh Lee và ông xã đại gia, doanh nhân Nguyễn Thành Nam, tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội cùng hai con Sochu và Sake. Nhìn lại chặng đường 5 năm bên nhau, nữ diễn viên Ghét thì yêu thôi bày tỏ: "Cảm ơn vì ta vẫn luôn như những ngày đầu, bình yên, thấu hiểu và đủ đầy trong từng điều nhỏ nhặt. Vốn dĩ định viết nhiều lắm nhưng rồi lại thôi vì cả hai vợ chồng đều là những người hướng nội trên mạng xã hội và vẫn ngại ngần khi nhắc đến những điều riêng tư. Chỉ muốn nói cảm ơn số phận đã đưa ta gặp nhau giữa muôn người".
Người đẹp nói yêu chồng, cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương cô cùng các con bằng hành động, sự bao dung và cả những điều âm thầm chưa từng phải nói bằng lời. Cô mong sau này hai vợ chồng vẫn tiếp tục nắm tay nhau như 5 năm qua và thêm nhiều cột mốc đáng nhớ.
Phanh Lee khoe bó hoa chồng tặng trong ngày kỷ niệm của cả hai.
Đám cưới của Phanh Lee và ông xã đại gia diễn ra cách đây 5 năm tại một khu nghỉ dưỡng do gia đình anh làm chủ ở Đà Nẵng. Từ đó, cô rút khỏi showbiz để vun vén tổ ấm và lần lượt sinh hai bé Sochu và Sake vào 2022 và 2023. Trên trang cá nhân, Phanh Lee thường xuyên khoe những bữa cơm chồng nấu và những chuyến du lịch của cả gia đình. Hai vợ chồng Phanh Lee có chung sở thích du lịch, cho con đi chơi từ sớm để các bé sớm có những trải nghiệm thú vị đồng thời trở thành "cạ" của bố mẹ. Bên cạnh các chuyến nghỉ dưỡng dành riêng cho gia đình, Phanh Lee còn thường xuyên mang con theo trong các chuyến công tác cùng chồng. Trong lúc anh làm việc, cô sẽ đưa Sochu và Sake đi khám phá thành phố họ đặt chân.
Ông xã Phanh Lee là doanh nhân Nguyễn Thành Nam, một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Anh từng tổng giám đốc một công ty xây dựng và là chủ đầu tư của khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Tôn trọng ý muốn của bạn đời, cô không bao giờ để lộ gương mặt anh trên trang cá nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng một số khoảnh khắc hai vợ chồng đi chơi cùng các con.
Phanh Lee tên thật là Phương Anh, sinh năm 1990, từng học Mỹ thuật - Công nghiệp trước khi bén duyên phim ảnh với các phim Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi...