Chính quyền thành phố Paris thông báo sẽ mở lại hoạt động bơi lội trên sông Seine từ ngày 5/7 với ba điểm bơi chính trong nội đô. Các địa điểm này có thể tiếp đón hơn 1.000 người mỗi ngày và sẽ duy trì hoạt động đến hết tháng 8.
Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 100 năm người dân được phép bơi ở dòng sông huyền thoại giữa lòng thủ đô nước Pháp. Nhiều người dân bày tỏ sự hào hứng. “Tôi chắc chắn sẽ đi bơi ở sông Seine vào thứ Hai”, anh Marc Peignon, một nhân viên ngành mỹ phẩm chia sẻ. Trong khi đó, chị Ariana Fracalossi, thủ thư, cho biết rất háo hức vì nơi làm việc gần khu vực bơi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng nhảy xuống dòng sông vừa mới được cải tạo. Một du khách từ Mỹ thẳng thắn: “Chắc tôi chỉ nhúng đầu ngón chân thôi”. Một phụ nữ Pháp đang định cư tại Mỹ thì dứt khoát: “Không, chắc chắn là tôi không xuống nước”.
Việc cho phép bơi trở lại là kết quả từ dự án cải tạo chất lượng nước sông Seine phục vụ Olympic Paris 2024. Theo ông Pierre Rabadan, Phó Thị trưởng Paris phụ trách sông Seine, đây là “một dự án lớn, phức tạp và phải hoàn thành trong thời gian ngắn”.

Đường đi bộ ven sông Seine, năm 2024. (Ảnh: AP)
Hàng chục nghìn hộ dân đã được kết nối vào hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải được nâng cấp, và các hồ chứa nước mưa được xây dựng để giảm nguy cơ ô nhiễm khi mưa lớn. Từ mùa hè năm ngoái, dù một số sự kiện Olympic bị ảnh hưởng do thời tiết, các cuộc thi trên sông Seine vẫn diễn ra suôn sẻ, góp phần củng cố niềm tin vào chất lượng nước.
Trong mùa bơi này, nước sông sẽ được kiểm tra hàng ngày. Các khu vực bơi sẽ được gắn cờ xanh hoặc đỏ, tương tự như hệ thống cảnh báo ở bãi biển, để thông báo mức độ an toàn. “Nếu cho phép bơi, nghĩa là nước chắc chắn đã đạt chuẩn an toàn”, ông Rabadan khẳng định.
Ngoài ba điểm bơi trong Paris, còn có 14 địa điểm khác được mở dọc sông Seine và sông Marne, trong đó hai điểm ở ngoại ô đã mở từ tháng 6.