Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân

Mỗi lần xuất hiện trong bộ váy công chúa, nữ nghệ sĩ này như bước ra từ thế giới cổ tích.

Sinh năm 1972, NSƯT Mỹ Duyên là một trong những nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu, điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị không chỉ được biết đến như một diễn viên tài năng, mà còn là biểu tượng "công chúa" không thể thay thế trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Mỹ Duyên trong loạt vở kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa do sân khấu IDECAF thực hiện. Mỗi lần xuất hiện, chị như bước ra từ thế giới cổ tích từ tạo hình, giọng nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng, thanh tú đúng chất công chúa.

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân- Ảnh 1.

Nhan sắc thời trẻ của Mỹ Duyên

Không chỉ đẹp về ngoại hình với đôi mắt to tròn, làn da trắng và khuôn mặt thanh thoát, Mỹ Duyên còn có phong thái nhẹ nhàng, tinh tế rất hợp với các vai diễn cổ tích. Những nhân vật như công chúa Mê Ly, Bạch Tuyết, Mỵ Nương, Tiểu Phụng hay Chích Chòe… đều được chị thể hiện một cách đầy thuyết phục.

Diễn viên Đình Toàn từng thừa nhận rằng vai công chúa dường như được "đo ni đóng giày" cho Mỹ Duyên. NSƯT Hữu Châu cũng hài hước nói rằng nếu có kiếp sau, anh mong được một lần hóa thân thành công chúa như Mỹ Duyên, bởi ở kiếp này vai đó đã thuộc về chị một cách trọn vẹn.

Ngoài sân khấu, Mỹ Duyên cũng thành công với các vai diễn trên màn ảnh. Với phim điện ảnh, chị từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong phim Gái nhảy, một hiện tượng phòng vé vào thập niên 2000. Các phim gần đây như Tháng năm rực rỡ, Siêu lừa gặp siêu lầy, Bằng chứng vô hình... cũng cho thấy sức hút bền bỉ của chị với khán giả hiện đại.

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân- Ảnh 2.

Vai diễn công chúa đã gắn liền với tên tuổi Mỹ Duyên

Ở lĩnh vực truyền hình, Mỹ Duyên xuất hiện đều đặn mỗi năm. Đặc biệt, vai phản diện trong Cây táo nở hoa là bước chuyển hình ảnh mạnh mẽ, khiến khán giả vừa bất ngờ vừa nể phục khi chị dám rũ bỏ hình tượng quen thuộc để thể hiện một nhân vật gai góc, nhiều mâu thuẫn.

Hiện tại, dù đã ngoài 50, Mỹ Duyên vẫn tiếp tục hóa thân vào các vai công chúa trên sân khấu thiếu nhi. Ở tuổi 53, chị sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, xứng danh huyền thoại nhan sắc một thời. Thậm chí, nhiều người còn khen ngợi Mỹ Duyên trông chỉ như phụ nữ ngoài 30.

Mỹ Duyên kết hôn khá muộn, năm 42 tuổi, chị mới tìm được "ý trung nhân". Chồng chị tên Công Phước, là Việt kiều sống ở Đức từ năm 12 tuổi. Hơn 10 năm kết hôn, nữ nghệ sĩ chọn sống xa chồng như một cách gìn giữ hạnh phúc.

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân- Ảnh 3.
Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân- Ảnh 4.
Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân- Ảnh 5.

Mỹ Duyên vẫn trẻ đẹp dù đã ngoài 50 tuổi

Chồng chị hiện kinh doanh nông trại tại Đồng Nai và chỉ về nhà vài ngày mỗi tháng. Trong khi đó, Mỹ Duyên vẫn bận rộn với lịch quay phim và diễn kịch tại TP.HCM. Nhịp sống, công việc khác biệt khiến họ ít có thời gian gặp nhau. Dẫu vậy, khoảng cách ấy lại mang đến cho cặp đôi sự cân bằng trong đời sống hôn nhân.

Quan niệm về hôn nhân của Mỹ Duyên rất rõ ràng: vợ chồng không nhất thiết lúc nào cũng phải kề cận. Sự độc lập giúp chị được là chính mình, được sống đúng với đam mê và tính cách nghệ sĩ vốn có. Có lẽ nhờ suy nghĩ cởi mở ấy mà cuộc hôn nhân của chị vẫn bền vững qua thời gian.

Bí quyết giữ gìn tổ ấm của NSƯT Mỹ Duyên không nằm ở những lời hoa mỹ mà ở những điều giản dị: cùng ăn một bữa cơm gia đình, nhường nhịn khi mâu thuẫn, và thẳng thắn trong chia sẻ. Chồng chị kiệm lời nhưng thường chọn hành động để bày tỏ như vào bếp nấu ăn để hòa giải sau tranh cãi.

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân- Ảnh 6.

Dù thường xuyên sống xa nhau, nhưng hôn nhân của Mỹ Duyên và chồng Việt kiều vẫn bền chặt

"Hơn 10 năm hôn nhân, vợ chồng tôi học chữ “nhẫn”. Tôi hay nói đùa nếu mình không nhịn chắc tan tành lâu lắm rồi. Người phụ nữ đôi khi nên nhún nhường, hy sinh cho nhà cửa êm ấm", Mỹ Duyên nói.

Khi được hỏi có lo hai vợ chồng “xa mặt cách lòng”, Mỹ Duyên thẳng thắn cho biết chị vẫn ghen, nhưng tự cảm nhận đối phương có yêu mình hay không và yêu đến mức độ nào. “Tôi từng nói với chồng: Khi em cảm thấy không còn được cần nữa, em sẽ tự rút lui, không chờ anh lên tiếng”, chị tâm sự với Vietnamnet.