Chương 1153 của One Piece, với tiêu đề "Sự ra đời của Loki", đã hé lộ quá khứ đầy bi kịch của Harald và cách ông trở thành vị vua vĩ đại nhất của Elbaf. Đồng thời, chương này cũng đưa người hâm mộ đến với sự ra đời của các con trai ông, Hajrudin và Loki, cùng những truyền thống cổ xưa của Elbaf. Dù có tư tưởng cấp tiến, Harald vẫn phải tuân thủ phong tục cưới hỏi một phụ nữ hoàng tộc để bảo tồn dòng máu, và từ đó Loki ra đời.

Tuy nhiên, ngay sau khi chào đời, Loki đã bị mẹ mình, Estrid, ruồng bỏ vì đôi mắt khác thường, bị coi là quái vật từ khi mới lọt lòng. Estrid thậm chí còn nhẫn tâm ném đứa bé sơ sinh xuống Minh giới, nhưng Loki vẫn sống sót và trở về. Sau đó, bà tiết lộ một lời tiên tri nghiệt ngã: rằng một ngày nào đó Loki sẽ giết cha mình, khiến cậu bị gán mác "hoàng tử bị nguyền rủa". Tiết lộ này nhấn mạnh rằng bản chất phản diện của Loki không phải do lựa chọn của cậu, mà là do sự phán xét và sợ hãi từ những người xung quanh.
Hoàn cảnh của Loki tạo nên một sự tương đồng bi thảm và hấp dẫn với nhân vật Ryomen Sukuna từ Jujutsu Kaisen, một nhân vật có nguồn gốc cũng trải qua một ca sinh nở đầy rắc rối và bị ruồng bỏ tương tự.
Sukuna và Loki: Những số phận được định đoạt bởi sự từ chối
Trong khi One Piece khắc họa sự ra đời của Loki qua một đoạn hồi tưởng chi tiết, thì sự ra đời của Sukuna trong Jujutsu Kaisen chỉ được chính phản diện này nhắc đến hai lần. Tuy nhiên, qua phân tích sâu hơn, rõ ràng Sukuna, giống như Loki, không sinh ra đã là phản diện mà bị buộc phải trở thành kẻ độc ác sau khi bị mẹ mình từ chối.

Lần đầu tiên Sukuna đề cập đến sự ra đời của mình là trong chương 237 của Jujutsu Kaisen, khi trả lời câu hỏi của Hajime Kashimo về việc liệu anh ta có phải là người mạnh nhất từ khi sinh ra. Sukuna đáp lại rằng anh là một "đứa trẻ không mong muốn". Ban đầu, câu trả lời có vẻ mơ hồ, nhưng khi xem xét kỹ hơn chữ Kanji gốc tiếng Nhật, nó ám chỉ một hàm ý văn hóa sâu sắc hơn: "đứa trẻ đáng sợ", thường dùng để chỉ những người sinh ra bị dị dạng.
Chi tiết này được củng cố thêm ở hai mươi chương sau đó, đặc biệt trong chương 257, khi Sukuna thảo luận về sự độc đáo của Yuji với Uraume. Anh ta tiết lộ rằng mình suýt chút nữa đã là một cặp song sinh nhưng cuối cùng lại ăn thịt anh chị em của mình ngay trong bụng mẹ. Sukuna giải thích rằng mẹ anh ta khi đó đang đói và có lẽ không muốn có con. Tiết lộ gây sốc này không chỉ củng cố tuyên bố trước đó về việc là một "đứa trẻ đáng sợ" mà còn ngụ ý rằng anh ta có thể đã sinh ra bị dính liền hoặc bất thường về mặt thể chất.
Sự việc trên càng củng cố quan niệm rằng anh đã trở thành thứ mà mọi người sợ hãi ngay từ khi mới sinh ra – một đứa trẻ nuốt chửng chính người anh em song sinh của mình. Điều này tóm tắt hoàn hảo chủ đề cốt lõi của Jujutsu Kaisen: rằng lời nguyền được sinh ra từ nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Tương tự, sự ra đời của Loki, với sự từ chối của mẹ và nỗi sợ hãi từ những người xung quanh, cũng phản ánh bối cảnh bi thảm này.
Cơ hội chuộc lỗi: Con đường khác biệt của Loki

Tuy nhiên, trong khi con đường của Sukuna không bao giờ cho phép sự cứu chuộc, thì hồi tưởng về Loki và câu chuyện hiện tại của anh lại đang tạo tiền đề để anh ta vươn lên thành một anh hùng. Điều này sẽ tạo nên sự tương phản rõ rệt về cách hai trường hợp sinh ra bị nguyền rủa có thể dẫn đến những số phận hoàn toàn khác nhau nếu có cơ hội.
Trong phần kết của Jujutsu Kaisen, Sukuna tiết lộ rằng anh có hai lựa chọn, cả hai đều bắt nguồn từ tình yêu (dù là tình cảm cha mẹ hay tình cảm lãng mạn), nhưng anh chưa từng chấp nhận. Lời thú nhận này nhấn mạnh mức độ sâu sắc mà sự từ chối của anh, đặc biệt là từ mẹ, đã hình thành nên lòng căm thù nhân loại của anh. Thay vì chọn tình yêu, Sukuna luôn chọn con đường bóng tối, bị ám ảnh bởi nỗi đau khi không được yêu thương và không mong muốn.
Ngược lại, One Piece đang xây dựng Loki như một nhân vật sẵn sàng để chuộc lỗi. Cùng với Luffy và Zoro, Loki là một trong số ít cá nhân ở Elbaf được chứng minh là sở hữu Haki Bá Vương, một khả năng đưa anh vào hàng ngũ những người có khả năng chống lại các Hiệp Sĩ Thánh. Điều này không chỉ đưa anh trở thành một chiến binh mạnh mẽ mà còn là một vị cứu tinh tiềm năng của người dân mình.
Đoạn hồi tưởng còn tiết lộ thêm rằng Harald, cha của Loki, đã bị Imu chiếm hữu, giống như Dorry và Brogy trong dòng thời gian hiện tại. Sự tiết lộ này có thể giúp người dân Elbaf hiểu rằng nếu Loki thực sự giết cha mình, thì đó không phải vì ác ý hay số phận, mà là một sự cần thiết. Cốt truyện của Loki trong One Piece dường như là một trong những câu chuyện về sự cứu chuộc và chủ nghĩa anh hùng, đưa anh trở thành Vua thực sự của Elbaf. Hành trình của anh đang củng cố ý tưởng rằng số phận không được định sẵn khi sinh ra, mà được định hình bởi những lựa chọn mà một người đưa ra – một cơ hội mà Sukuna của Jujutsu Kaisen không bao giờ có được.