Thương hiệu phim đại dịch zombies 28 Days Later xuất phát từ một ý tưởng của nhà biên kịch Alex Medawar Garland về bối cảnh thế giới hậu tận thế khi con người bị xâm chiếm bởi virus Rage, một chủng virus xuất hiện trên tinh tinh và lây lan sang người, khiến cho vương quốc Anh sụp đổ. Trong 28 Days Later, nhân vật chính là Jim (Cillian Murphy thủ vai), một người giao hàng bằng xe đạp bất ngờ tỉnh dậy trong bệnh viện.
Sau khi dẫn dắt người xem đi qua hành trình của Jim cùng những người sống sót khác, phần tiếp theo ra mắt vào năm 2007 với tên gọi 28 Weeks Later tiếp tục khai thác nhóm nhân vật mới. Trong phim, quân đội Mỹ tham gia hỗ trợ Vương quốc Anh tiêu diệt những cá nhân bị lây nhiễm, thiết lập các vùng an toàn, và phân bổ mọi người vào những khu vực khác nhau.
Đáng tiếc rằng kế hoạch này cũng nhanh chóng sụp đổ khi người bị lây nhiễm tấn công vào các khu vực an toàn, buộc những người sống sót phải nỗ lực chiến đấu vì tính mạng của bản thân. Đến cuối phần phim 28 Weeks Later, sự bùng phát đã vượt ra khỏi ranh giới nước Anh và xuất hiện tại Paris, thủ đô nước Pháp. 28 Years Later tiếp tục câu chuyện đó, khai thác các nhân vật mới trong một bối cảnh hậu tận thế mới.
Virus Rage chưa thể lây lan ra toàn thế giới
Cảnh quay cuối trong 28 Weeks Later tập trung vào một nhóm bị lây nhiễm đang tiến về tháp Effiel ở Paris, do đó nhiều người hâm mộ cho rằng sự kiện này sẽ ảnh hưởng tới các sự kiện của phần phim tiếp theo, khi virus Rage bùng phát ra khỏi lãnh thổ nước Anh, càn quét toàn bộ Châu Âu và sau đó là gây nên tận thế cho toàn cầu. Các đoạn trailer của 28 Years Later cũng mang hàm ý về khả năng này.
Nhưng đoạn mở màn trong 28 Years Later đã dập tắt các giả thuyết đó, nói rõ hơn về những gì xảy ra ở phần phim trước, đồng thời giúp khán giả nắm bắt được tình hình lây lan của virus Rage. Cụ thể, Châu Âu đã thành công trong việc giữ cho dịch bệnh không gây ra hệ quả lớn cho toàn thế giới. Dù không nói rõ những thiệt hại mà virus Rage gây ra cho Châu Âu, 28 Years Later đật bối cảnh hoàn toàn trong vương quốc Anh.
Vương quốc Anh bị cách ly với toàn thế giới
Sau khi Châu Âu đã nỗ lực ngăn chặn không để cho virus Rage lây lan trên các quốc gia khác, vụ bùng phát gần như chỉ còn tồn tại ở Anh và các vùng lân cận, khi bao quanh là biển cả. Những kế hoạch xóa sổ người bị lây nhiễm và tìm cách tái hòa nhập nhân loại vào các cơ sở hạ tầng còn lại, như đã thấy trong 28 Weeks Later, đã bị hủy bỏ. Vương quốc Anh chính thức bị tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới.
Một khu vực xung quanh nước Anh được tuần tra liên tục bởi thuyền quân sự của các quốc gia khác, với nhiệm vụ duy nhất là không cho bất cứ thứ gì đến hoặc đi khỏi quốc đảo này. Đây là thế giới mà các nhân vật của 28 Years Later đang sống, khi họ tìm ra cách để sống sót ở Anh trong gần 30 năm. Không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ thế giới bên ngoài, những người sống sót phải tự cung tự cấp.
Ngoài ra, khán giả cũng biết được thêm một số thông tin từ người lính bị mắc kẹt. Đơn vị của anh sẽ không cử bất kỳ ai tới cứu, và bản thân anh sẽ bị giết nếu tìm cách rời khỏi đảo. Ngay cả khi mọi người có thể tiếp tục sống sót qua những hoàn cảnh khắc nghiệt do virus Rage gây ra, những người bị lây nhiễm sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Vi khuẩn Rage đã tạo ra những chủng loài lây nhiễm mới
Bộ phim 28 Năm Sau: Hậu Tận Thế cũng sử dụng chung loại zombies có tốc độ di chuyển nhanh mà thương hiệu này đã giới thiệu từ 2002. Nhưng trong phần phim 28 Ngày Sau, virus Rage chỉ tạo ra hai loại lây nhiễm riêng biệt. Loại đầu tiên được gọi là Slow Lows, từng chạm trán Spike (Alfie Williams) và cha của anh (Aaron Taylor-Johnson). Chúng to lớn, có phần béo phì, chủ yếu bò trên mặt đất.
Slow Low vẫn tồn tại trong 28 Years Later, nhưng không có được sự nhanh nhẹn như loài lây nhiễm thông thường. Một loại mới xuất hiện ở phần phim này là Alphas, Những sinh vật này cực kỳ to lớn và khỏe mạnh, cao hơn phần lớn các nhân vật trong phim, với cơ bắp đủ sức xé xác bất kỳ con người hay động vật nào. Spike giải thích virus Rage giống như một loại Steroid trong người lây nhiễm loại Alpha, khiến chúng có vóc dáng to lớn.
Alphas cũng có sức chịu đựng trâu bò hơn phần lớn những người bị lây nhiễm khác, thậm chí đủ khả năng chịu được rất nhiều mũi tên bắn vào người. Phần tiếp theo, 28 Years Later: The Bone Temple đã bắt đầu ghi hình và dự kiến ra mắt vào tháng 1 năm sau. Bộ phim sẽ tiếp tục câu chuyện của Spike, và hứa hẹn có thêm nhiều nỗi kinh hoàng mới để khai thác với những thay đổi của thế giới trước virus Rage.