Chiều ngày 1/7, Tuấn Trần và ekip bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ cùng xuất hiện ở buổi showcase công bố dự án. Tại sự kiện, nam diễn viên Tuấn Trần nổi bật với diện mạo điển trai, dù để mái tóc dài thì visual cũng không hề bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ Hồng Đào - nữ chính của phim, cũng nổi bật với dáng vẻ trẻ trung. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng cô không hề ngần ngại diện đầm body để khoe vóc dáng cân đối, đáng ngưỡng mộ của mình.

Tuấn Trần

Nghệ sĩ Hồng Đào
Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất tại sự kiện phải kể đến khi Tuấn Trần và dàn cast cùng khán giả xem đoạn best cut đầy cảm xúc của bộ phim. Nam diễn viên cùng bạn diễn Hồng Đào và dàn diễn viên đều không giấu được sự xúc động. Trước khi tiến lên khu vực giao lưu báo chí, nam diễn viên phải tranh thủ lau nước mắt và bình ổn cảm xúc của mình. Ngay cả khi đã ngồi đối diện trước cả trăm khán giả, phóng viên, giới truyền thông, Tuấn Trần vẫn không giấu được sự nghẹn ngào.
Tuấn Trần, NS Hồng Đào nghẹn ngào sau khi xem best cut Mang Mẹ Đi Bỏ
Mang Mẹ Đi Bỏ là bộ phim về cặp mẹ con đặc biệt, con làm nghề cắt tóc mưu sinh, chăm lo cho người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Ngay từ những hình ảnh, trailer đầu tiên, phim đã được đánh giá cao về mặt cảm xúc với những hình ảnh khiến khán giả xúc động. Thế nên việc dàn cast nghẹn ngào khi xem trích đoạn đặc sắc nhất trong phim là điều vô cùng dễ hiểu. Hiện hình ảnh Tuấn Trần lau nước mắt tại rạp phim đang được chia sẻ khá nhiều trên nền tảng TikTok, không ít bình luận mong chờ một dự án cảm xúc cũng như khen rằng nam diễn viên có khóc vẫn đẹp trai.


Tuấn Trần lau nước mắt sau khi xem trích đoạn phim

Khi chuẩn bị giao lưu với báo chí, anh vẫn còn xúc động
Mang Mẹ Đi Bỏ là lần thứ 2 NS Hồng Đào và Tuấn Trần đảm nhận một cặp mẹ con trên phim. Trước đó, hai người từng góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim trăm tỷ Mai. Lần này vẫn vào vai mẹ con nhưng câu chuyện, nhân vật, cảm xúc hoàn toàn khác, hứa hẹn là một tác phẩm hài hước hơn nhưng cũng xúc động hơn về tình mẫu tử. Tuấn Trần cũng chia sẻ tại buổi báo rằng ngay từ khi được nhà sản xuất hỏi muốn đóng mẹ con với anh, anh đã lập tức nghĩ ngay mới NS Hồng Đào. Trong lần thứ 2 hợp tác, hai người cũng dễ dàng làm quen, tung hứng, bắt cảm xúc hơn hẳn.

Cặp mẹ con trên thảm đỏ
Mang Mẹ Đi Bỏ kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành "thằng hề đường phố" với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ "đi bỏ" cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao. Ngoài cặp mẹ con này, tuyến nhân chính tại Hàn còn có nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc và tài tử xứ Hàn Jung Il Woo.
Những hình ảnh khác tại thảm đỏ sự kiện:

Đạo diễn Mo Hong Jin và NSX Phan Gia Nhật Linh


Lâm Vỹ Dạ

Juliet Bảo Ngọc

Hải Triều

Ekip làm phim