Game Thủ Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Bất Ngờ Tự Tê Liệt Chính Mình Trong 66 Năm

Kể từ khi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ra mắt đến nay, cộng đồng game thủ đã trải nghiệm không ít lỗi hài hước, bao gồm cả trường hợp ... tự dùng phép tê liệt bản thân tới 66 năm

Đã gần một tháng kể từ khi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ra mắt, và cộng đồng game thủ vẫn đang khám phá thế giới Cyrodiil để tìm kiếm những thứ thú vị. Thậm chí không ít người chơi còn phải thừa nhận họ chưa buồn làm nhiệm vụ chính, đó là giải cứu thế giới khỏi thế lực tà ác của Oblivion. Phần lớn thời gian mọi người chủ yếu tìm ra các lỗi mới, tùy chỉnh nhân vật theo sở thích, đồng thời chia sẻ những màn đối đầu kỳ lạ với các loại kẻ thù khác nhau.

Game Thủ Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Bất Ngờ Tự Tê Liệt Chính Mình Trong 66 Năm

Một số người chơi đã tích lũy số tiền treo thưởng cho cái đầu của chính mình lên rất cao; Cố gắng giữ cho các tay lính canh Kvatch còn sống trong những cuộc đột kích vào Oblivion, với kết quả thảm họa; Hoặc dành ra một lượng lớn thời gian để tạo thành những chuỗi domino sách. Nhưng nếu không cẩn thận, người chơi có thể mắc kẹt trong một loại nhà tù ma thuật do chính họ tạo ra. Đó là trường hợp của người dùng Reddit có tên Vaverka, khi anh này sử dụng một phép thuật cực mạnh lên chính bản thân.

Game Thủ Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Bất Ngờ Tự Tê Liệt Chính Mình Trong 66 Năm 2

Theo chia sẻ từ bài đăng trên r/oblivion, phép thuật Paralyze mà anh chàng tự xài cho nhân vật của mình có thời gian kéo dài lên đến 2,097,762,304 giây, tương đương với khoảng ... 66 năm thời gian trong game. Thậm chí Vaverka còn thừa nhận thời gian tê liệt này còn dài hơn cả thời kỳ thống trị của Hoàng đế Uriel Septim, người đã cai quản vùng đất Tamriel trong suốt nhiều phần game Elder Scrolls trước đây, đồng thời cũng chết vào thời điểm mở đầu game Oblivion Remastered để đi vào cốt truyện chính.

Game Thủ Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Bất Ngờ Tự Tê Liệt Chính Mình Trong 66 Năm 3

Nhiều người chơi cảm thấy khá thú vị về "thành tựu" của anh chàng Vaverka này, thậm chí còn hỏi anh ta đã dùng loại nguyên liệu nào để tăng cường lượng ma thuật cần thiết cho phép tê liệt cỡ như vậy. Số khác thì đùa rằng nhân vật của Vaverka hẳnđã nghe về cái chết của Uriel Septim, do đó quyết định tự đóng băng chính mình cho đến khi Hoàng Đế mới được chọn, hoặc họ vẫn sẽ còn vài năm trước khi GTA 6 ra mắt, sau khi phép thuật hết hiệu lực.