Giữa lịch quay bận rộn, ánh nắng chói chang và không gian hỗn độn của đoàn phim, Lan Phương – nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt – đã có một khoảnh khắc đầy xúc động: Cô thoải mái ngồi cho con gái bú sữa mẹ giữa phim trường. Không có màn che, không giấu sau hậu trường, chỉ đơn giản là một người mẹ trao đi sự dịu dàng cho đứa con đang cần được vỗ về.

Điều đáng nói là, con gái Lan Phương - bé Mia đã 16 tháng tuổi. Trong khi nhiều bà mẹ đã lựa chọn cai sữa từ sớm vì áp lực xã hội, công việc hoặc đơn giản là mệt mỏi, thì Lan Phương vẫn kiên định tiếp tục hành trình nuôi con bằng sữa mẹ dài hơi. Cô chia sẻ: Nhiều lần mẹ cũng nghĩ đến việc dừng cho con tu ti, nhưng cái cảm giác con nhào đến ôm chầm mẹ, ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ nói ‘bú ti!’ và rúc vào ngực mẹ… ấm áp đến nỗi mẹ không nỡ ngừng lại".
Không phải ai cũng đủ dũng cảm để nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài – đặc biệt là những người phụ nữ làm nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cần giữ hình ảnh cá nhân. Việc cho con bú nơi công cộng, giữa bối cảnh ồn ào và đầy người, với nhiều người có thể là “nhạy cảm”, nhưng với Lan Phương, đó là điều hoàn toàn bình thường và tự nhiên.

Hành động này không chỉ là biểu hiện của tình mẫu tử thuần khiết, mà còn góp phần phá vỡ định kiến lâu nay về việc phụ nữ phải che giấu thiên chức nuôi con nơi đông người. Cô cho thấy, một người mẹ vẫn có thể làm việc, vẫn có thể yêu thương con, và không cần xin lỗi vì lựa chọn của mình.
Dưới bài đăng của Lan Phương, hàng trăm bà mẹ bỉm sữa đã để lại những lời bình luận xúc động: “Cảm giác con bú mẹ là thứ tình cảm không có ngôn từ nào diễn tả đượcl; Mình từng sợ xấu, sợ bị nhìn chằm chằm khi cho con bú ở nơi công cộng. Nhưng giờ nhìn Lan Phương, mình thấy tự tin hơn với lựa chọn của bản thân; Một người mẹ đang làm việc mà vẫn không quên trao sự yêu thương cho con – quá đẹp; Lần đầu thấy nghệ sĩ công khai cho con bú".
Không ít người cũng cho rằng hình ảnh Lan Phương có thể trở thành nguồn cảm hứng tích cực để xã hội nhìn nhận lại sự hỗ trợ dành cho phụ nữ sau sinh, đặc biệt là trong môi trường làm việc. Thay vì ép họ “giấu nhẹm” thiên chức làm mẹ, tại sao không tạo không gian để mẹ vừa làm việc, vừa nuôi con một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh?